Sau khi dịch bệnh ‘viêm phổi Vũ Hán’ bùng phát và lây lan toàn quốc, xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh, clip cho thấy chính quyền Trung Quốc áp dụng phương thức cực đoan kiểu Hồng vệ binh để phòng chống dịch bệnh một cách bạo lực: cách làm nhục nhân cách và tôn nghiêm như tùy tiện bắt người, đánh người, trói người lôi đi trên phố thị chúng, đã khiến công chúng phẫn nộ. 

Hồng vệ binh
Trong lúc dịch bệnh đang ngày càng gay go, hành động thực thi pháp luật bạo lực sỉ nhục nhân cách và tôn nghiêm liên tục tái diễn, giống như thời Cách mạng Văn hóa (Ảnh từ internet)

Ngày 14/2, một gia đình 4 người ở trấn Phục Thủy thành phố An Lục tỉnh Hồ Bắc, do đánh bài ở trong nhà, bị cảnh sát lôi ra đường thị chúng, trong quá trình thị chúng, cảnh sát còn ra lệnh cho cư dân tay cầm thư “hối tội” để đọc.

Trong video có thể thấy, cả nhà 4 người này bị đưa đến trước tòa nhà của chính quyền địa phương, xếp thẳng hàng; một người đàn ông tay cầm thư “hối tội”, bắt nhịp từng chữ từng câu cho 3 người còn lại tuyên đọc: “Gia đình 4 người chúng tôi, chiều nay đánh bài ở trong nhà, vi phạm mệnh lệnh không tập trung, không đánh bài trong thời kỳ đặc biệt, chúng tôi sai rồi! Chúng tôi sai rồi!” Sau đó, họ bị phạt đứng hồi lâu mới được cho về nhà.

Một gia đình ở thành phố Hiếu Cảm tỉnh Hồ Bắc đánh mạt chược trong nhà, vài nhân viên phòng chống dịch xông thẳng vào trong, cầm mạt chược ném đi. Người con trai tức giận, dùng quân mạt chược bị loại “phản kích” lại. Kết quả có nhiều người hơn nữa xông vào, khống chế người con trai, liên tiếp đánh 3 cái bạt tai vào anh ta. Cuối cùng ngay cả bàn mạt chược cũng bị đập nát. Người con trai cuối cùng hỏi họ: “Lẽ nào ngay cả gia đình cũng không được cùng nhau ăn cơm sao?”

Ngày 14/2, trong một đoạn video được cư dân mạng Hồ Bắc đăng tải lên có thể thấy, nhân viên phòng dịch một địa phương ở Hồ Bắc bắt giữ người trên đường phố không đeo khẩu trang, ít nhất có 20 – 30 người đàn ông mặc quần áo mùa đông, bị buộc tay ra đằng sau đi thành hàng dài nối nhau cùng diễu phố thị chúng.

Không ít người dân do không đeo khẩu trang, bị buộc vào dây xích sắt bắt diễu phố thị chúng, bị đánh đập bạo lực.

Một người phụ nữ Đại Lục do không đeo khẩu trang bị bắt diễu phố:

Một người phụ nữ Đại Lục không đeo khẩu trang bị xua đuổi một cách bạo lực:

Một người phụ nữ khác không đeo khẩu trang bị cảnh sát xô ngã, và bị đeo còng tay lôi đi:

Một người đàn ông không đeo khẩu trang bị trói vào một cây cột:

Một người đàn ông không đeo khẩu trang bị trói vào cây:

Bơi cũng là bất hợp pháp:

Một cửa hàng táo ở trấn Tiêu Cảng khu Hiếu Nam thành phố Hiếu Cảm vừa mới mở cửa, liền bị cảnh sát dùng bạo lực đóng cửa:

Không đeo khẩu trang, bị chân đá tay đấm, bị tát liên tiếp, bị buộc dây lôi diễu phố thị chúng:

Thậm chí nhân viên phòng dịch ở một tiểu khu ở Tây An lấy lý do trong thời kỳ phòng dịch không được dắt chó đi, bắt chủ nhân đem chó cưng xuống dưới nhà đánh chết.

Tổng hợp: tình cảnh thê thảm của những người nhiễm bệnh tại Vũ Hán

Bị cưỡng chế bắt đi, những trạm cách ly tập trung thiếu thốn trang thiết bị y tế, nhiều người bị bệnh bị khóa ở trong nhà, phải liều mạng tìm cách ra ngoài khi hết lương thực… Đó là tình cảnh bi đát của những người nhiễm virus corona ở Vũ Hán hiện nay

Posted by Trí thức Việt Nam on Tuesday, February 11, 2020

Đứng trước những hành vi bạo lực của cơ quan chức năng, vô số những lời chỉ trích phẫn nộ đã được đăng tải lên mạng:

“Diễu phố thị chúng? Tổn thương tình thần là chí mạng, những người này về sau sống thế nào? Giống như đấu tố địa chủ trước đây, nghe mẹ tôi kể, nhà bà ngoại tôi khi xưa bị đội mũ cao diễu phố. Đúng là tàn ác.”

“Lấy danh nghĩa phòng chống dịch thực thi hành vi bạo lực, liên tiếp bạt tai người ta, hành động này là quay trở lại làm Hồng vệ binh thời Cách mạng Văn hóa sao?”

“Không phải là muốn làm một cuộc chiến tranh nhân dân ư? Đây không phải như vậy ư? Thủ đoạn đánh, đập, cướp thời Cách mạng Văn hóa đều đã được dùng lại rồi!”

“Cách mạng Văn hóa đã mượn xác hoàn hồn.”

“Cách mạng Văn Hóa chưa bao giờ xa vời.”

“Đúng là thổ phỉ mà.”

“Người nộp thuế đã nuôi nhóm ăn hại này.”

“Chính là coi người dân như chó lợn, muốn giết thì giết.”

“Lịch sử đã chứng minh mất đi pháp trị sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với ôn dịch ngày nay.”

“Một miếng băng ghim đỏ trên tay áo, đại biểu cho đặc quyền, họ chỉ phục tùng tổ chức, có thể chà đạp tất cả luật pháp, là một loại virus đã tồn tại rất lâu ở Trung Quốc”. 

Tờ New York Times đưa tin nói rằng, huy động viên tầng cơ sở kiểu Mao Trạch Đông đã không gặp vài thập kỷ nay lại tái hiện, tiền tuyến phòng chống dịch bệnh đang diễn vở kịch giám sát đường làng ngõ xóm phiên bản nâng cao. Trước mắt những thành thị nông thôn Trung Quốc, nơi có cờ đỏ đến “những phần tử đường phố tích cực, ăn mặc là người tình nguyện và đại điện đảng, đang tiến hành một phong trào kiểm soát xã hội quy mô lớn nhất trong lịch sử.”

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, về cảnh tượng thời kỳ đầu Cách mạng Văn hóa lại tái hiện, cư dân Vũ Hán tên Cương Nghị nói: “Đã thành ra như thế này, những người kia được cho một chút quyền lực, thì còn hung dữ hơn so với Hồng vệ binh thời Cách mạng Văn hóa; có thị dân bị bắt quỳ ngay tại chỗ, xâm phạm nhân quyền, chính phủ hoàn toàn mất kiểm soát, không quản nổi, những người đeo huy hiệu cờ đỏ, những người đeo băng ghim đỏ này còn quá đáng hơn cả Hồng vệ binh.”

Huệ Anh (theo Epoch Times)

Xem thêm: