Bác sĩ Mai Trọng Minh, Phó chủ nhiệm Khoa Mắt của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, đồng nghiệp của “người thổi còi” Lý Văn Lượng, đã qua đời trưa thứ Ba (3/3) ở tuổi 57 do nhiễm COVID-19.

mai trong minh
Bác sĩ nhãn khoa Mai Trọng Minh đã qua đời do nhiễm COVID-19 sau nhiều ngày làm việc liên tục (Ảnh: Weibo)

Theo thông cáo của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán bác sĩ Mai Trọng Minh đã nhiễm virus trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân ở tuyến đầu, và dù được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Trước đó, ông đã được điều trị tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán.

Như vậy, Mai Trọng Minh là bác sĩ thứ ba của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán chết do nhiễm COVID-19. Hôm 1/3, bác sĩ Giang Học Khánh, trưởng khoa Phẫu thuật Tuyến giáp và vú, đã qua đời vì nhiễm dịch bệnh ở tuổi 55. Còn bác sĩ đầu tiên ở bệnh viện này qua đời là Lý Văn Lượng, người từng bị cảnh sát “bịt miệng” vì lên tiếng cảnh báo về chủng virus mới và dấy lên làn sóng phẫn nộ chưa từng có trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc.

Theo trưởng Khoa cấp cứu Ai Fen của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, nhân viên y tế của bệnh viện này đã bắt đầu đeo khẩu trang hô hấp N95 và các thiết bị bảo hộ khác hồi tháng 1/2010, khi số ca nhiễm virus COVID-19 tăng vọt. Tuy nhiên, tính đến nay vẫn có hơn 30 nhân viên khoa cấp cứu xác nhận dương tính với virus, trên tổng số 200 nhân viên của khoa.

Ông Ian Lipkin, Giáo sư dịch tễ học John Snow tại trường Y tế Công cộng Mailman, Đại học Columbia cho biết, những rủi ro mà nhân viên y tế phải đối mặt rất cao, ngay cả với đồ bảo hộ, vì họ có mối quan hệ rất gần gũi với bệnh nhân.

“Ngoài ra, những người đang làm việc trong môi trường bệnh viện có thể bị ức chế miễn dịch bởi họ đã kiệt sức, nên lượng virus mà họ nhận được có thể lớn hơn”, Giáo sư Ian Lipkin phát biểu trong một cuộc họp hồi tháng trước, sau khi đến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chính phủ nước này.

Báo của giới chức y tế Trung Quốc, kết hợp với đội ngũ của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 24/2 cho biết, 3.387 nhân viên y tế ở Trung Quốc đã bị nhiễm virus corona, hơn 90% trong số đó là ở Hồ Bắc. Hiện tại, nhân viên y tế các bệnh viện ở Vũ Hán và cả tỉnh Hồ Bắc vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ và vật tư y tế nghiêm trọng.

Tính đến nay, ít nhất 15 bác sĩ và nhân viên y tế Trung Quốc đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Người đầu tiên là bác sĩ Lương Vũ Đông 62 tuổi, một bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng tại Bệnh viện Tân Hoa, qua đời hôm 25/1.

Ngoài ra còn có bác sĩ Lý Văn Lượng – “người thổi còi” cho dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ (qua đời hôm 7/2); Lâm Chính Bân, giáo sư tại bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán, một chuyên gia cấy ghép nội tạng bị liệt vào danh sách 268 nghi phạm tham gia mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc (tử vong hôm 10/2); bác sĩ Hứa Đức Phủ, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Ngạc Châu tỉnh Hồ Bắc (qua đời hôm 13/2); bà Liễu Phàm, y tá tại Bệnh viện Vũ Xương (qua đời hôm 14/2); bác sĩ Lưu Trí Minh, Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương (qua đời hôm 18/2); bác sĩ Bành Ngân Hoa 29 tuổi của Bệnh viện Hiệp Hòa Giang Bắc (qua đời hôm 20/2); nữ bác sĩ khoa tiêu hóa Hạ Tư Tư 29 tuổi của Bệnh viện Giang Bắc Hiệp Hòa Vũ Hán/Bệnh viện Nhân dân Thái Điện (qua đời hôm 23/2); bác sĩ Hoàng Văn Quân 42 tuổi, Phó Khoa Hô hấp Bệnh viện Trung ương Hiếu Cảm, Hồ Bắc (qua đời hôm 23/2).

Cùng ngày 28/2, ông Viên Dương Dương, Phó trưởng nhóm chuyên gia điều trị y tế cho bệnh ‘viêm phổi Vũ Hán’ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc huyện Bảo Phong và bác sĩ Chung Tiến Hạnh 32 tuổi, Phó Giám đốc một bệnh viện ở Hạ Châu tỉnh Quảng Tây cũng đều qua đời do nhiễm dịch bệnh. 

Mới đây nhất, ông Giang Học Khánh, Trưởng khoa phẫu thuật tuyến giáp và vú tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, qua đời vào sáng sớm ngày 1/3 tại Bệnh viện Phổi Vũ Hán.

Minh Ngọc (Theo SCMP)

Xem thêm: