Từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát tới nay, đã lan rộng hơn 100 quốc gia trên thế giới, và mang “đại dịch”, “dịch bệnh mang tính địa phương” từ Trung Quốc ra nước ngoài. Tuy nhiên tại Vũ Hán, nơi khởi nguồn của dịch bệnh và các khu vực khác tại Trung Quốc lại xuất hiện số liệu người lây nhiễm giảm mạnh. Thậm chí có nơi còn có hiện tượng về 0. Về vấn đề này, ông Tang Phổ, nhà bình luận Hồng Kông, chỉ ra: “Tôi khẳng định rằng, ngày này giờ này, số liệu dịch bệnh đã bị che giấu, khai man, khai giả, làm sai và báo sót.”

Sam
(Ảnh: Lê Minh/Vision Times)

Ông Tang Phổ cho biết, số liệu của Bắc Kinh là giả. “Thời khắc then chốt hiện giờ khá nghiêm trọng. Bạn cho rằng dịch bệnh chỉ đơn giản là 80.000 người lây nhiễm và 3.100 người tử vong thôi sao? Tuyệt đối không phải như vậy, số người tử vong, số người chẩn đoán nhiễm bệnh chắc chắn đã vượt quá con số này.”

Ông nói, khi số người được chẩn đoán nhiễm bệnh tại hải ngoại không ngừng tăng nhanh, Ý đã có hơn 10.000 người lây nhiễm, Mỹ có hơn 770 người. Tiếp đó, số người lây nhiễm tại Pháp, Đức cũng lên tới đỉnh cao mới trong lịch sử. Các quốc gia trên thế giới đều đang phải đối mặt với vấn đề tỷ lệ những người được chẩn đoán nhiễm bệnh và số người tử vong tăng rất cao. Có thể thấy rằng virus có lẽ đã xuất hiện hiện tượng biến chủng.

Nhưng trong tình hình này, bên trong lãnh thổ Trung Quốc số ca lây nhiễm mới lại gần về 0. Ngoài thành phố Vũ Hán có số ca lây nhiễm mới ra, những tỉnh thành khác đều không tăng thêm trường hợp nào. Rõ ràng là số liệu này đều là giả.

“Virus không phân ranh giới quốc gia, thì vì sao cùng một chủng virus, tỷ lệ lây nhiễm tại Trung Quốc gần về 0, trong khi tại hải ngoại lại không ngừng leo thang? Chúng ta khẳng định rằng, ngày này, giờ này, số liệu dịch bệnh đã bị che giấu, khai man, khai giả, làm sai và báo sót.”

Ông nói, Lưu Thiệu Họa, một chuyên gia về nghiên cứu Nhân dân học của Học viện Đài Loan Sinica, đã viết một cuốn sách có tên “Bác sĩ bệnh phong (bệnh hủi) và những thay đổi lớn tại Trung Quốc”, kể rằng vào năm 1957, bệnh hủi đã lan tràn tại Trung Quốc và cướp đi sinh mạng vài triệu người. Cách xử lý của Bắc Kinh lúc đó giống hệt với hiện nay, được chia làm 8 bước như sau:

1. Phủ định
2. Dịch bùng phát
3. Bắt buộc phải thừa nhận
4. Bắt đầu cách ly những người nhiễm bệnh trên diện rộng, giống như nuôi lợn.
5. Bôi nhọ nước ngoài, một số kẻ thù giai cấp đế quốc Mỹ, trái tim tôi sẽ không bao giờ chết.
6. Tạo ra khủng hoảng.
7. Hình thành tình yêu với quốc đảng, giáo dục yêu nước, yêu đảng.
8. Phong tỏa tin tức, khiến mọi người quên đi lịch sử, cấm bàn luận.

Sau đó, lại tiếp tục một tuần hoàn mới, quay lại bước đầu, khi có dịch bệnh bùng phát, lại tiếp tục phủ nhận.

Ông Tang Phổ cho rằng hiện nay Bắc Kinh đang ma quỷ hóa nước Mỹ, bôi nhọ Mỹ phát động chiến tranh virus với Bắc Kinh. “Nhưng liệu họ có nói tới một vài nghi vấn về phòng thực nghiệm P4 có liên quan đến Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán tại Trung Quốc hay không. Ngay cả tổng thống Iran gần đây cũng có một bài phát biểu nói rằng dịch bệnh lần này là xuất phát từ phòng thực nghiệm”, ông nói.

Ông Tang Phổ hoài nghi lần này ông Tập Cận Bình tới Vũ Hán thị sát, rất có thể là người đóng thế, tới “Giả Thần Sơn” là thủ pháp quen thuộc của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đây cũng có nhiều Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Trong đoạn video phát sóng tại hiện trường “Hỏa Thần Sơn” lần này, có những hai bóng nắng khiến khán giả phải chê cười thủ pháp cắt ghép làm giả quá vụng về. “Bóng nắng của nhóm người đứng bên cạnh là một góc vuông 90 độ, bóng nắng của Tập Cận Bình lại chếch 45 độ, hóa ra đây là một bức ảnh cắt ghép.”

php4eVuSv
Hướng đổ bóng của ông Tập Cận Bình và binh sĩ đứng cạnh bên khác với những người khác.

Ông nói, ông Tập đã nói một câu tại khu dân cư Tân Thành, xã Đông Hồ, khiến người ta phải suy ngẫm: “Dịch bệnh lần này là một khảo nghiệm lớn về thể chế quản trị và năng lực quản trị.” Ông Tang Phổ cho rằng người dân Trung Quốc sống dưới “làn sóng đỏ” suốt cả trăm năm, đã bị ĐCSTQ lăng nhục, bức hại khốn khổ trăm bề, giờ đã đến lúc người Trung Quốc phải thức tỉnh và phản kháng.

Khai sáng là bước đầu tiên, ngôn luận là bước thứ 2, hành động mới là bước thứ 3 then chốt nhất. “Nhân dân không cần cầu xin ĐCSTQ, một thể chế toàn trị độc tài, cho mình tự do dân chủ, hãy bắt tay vào việc thay đổi nó, tiêu diệt nó, xây dựng một đất nước tự do dân chủ, dân quyền chân chính thuộc về bản thân mình. Đây mới là kế ‘rút củi đáy nồi’ chân chính.”

Ông nói, Mỹ không thể giúp người Trung Quốc làm được việc này. Mỹ có thể khiến con bệnh Bắc Kinh không ngừng bị bào mòn, kinh tế tại Trung Quốc Đại Lục liên tục bị “rút ruột”, khiến việc này trở nên dễ dàng hơn. Những điều này sẽ khiến ĐCSTQ sụp đổ, nhưng chưa tới lúc tan vỡ, muốn nó tan vỡ, quả thực phải dựa vào sức mạnh của nhân dân.

Ông kêu gọi người dân Trung Quốc, đừng trông đợi vào cuộc đấu tranh quyền lực trong lòng Bắc Kinh hay một cuộc chính biến giữa các phe phái. Bởi lẽ những thay đổi này, sẽ không khiến Trung Quốc thay đổi thực sự. Tre già thì măng mọc, một kẻ độc tài ngã xuống, sẽ lại xuất hiện một kẻ độc tài khác đứng lên, một ĐCSTQ sụp đổ thì một ĐCSTQ khác lại dựng lên, thì có ý nghĩa gì? “Tôi rất hy vọng người Trung Quốc có thể biến những oán hận, phẫn nộ trong lòng mình thành những tư tưởng manh nha, thành sức mạnh chân chính, mới có thể thực sự thay đổi Trung Quốc.” Ông khích lệ mọi người hãy đối diện với hiện thực, tìm kiếm cơ hội sinh tồn, cơ hội sinh tồn của quốc gia là cơ hội sinh tồn của mỗi một sinh mệnh.

Lí Tình (theo Vision Times tiếng Trung)

Xem thêm: