Mâu thuẫn giữa khối tài sản kếch sù mà gia tộc họ Giang nắm giữ với cáo phó gọi Giang Trạch Dân là “nhà cách mạng vô sản” trở thành trò hề của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3255111a644596622
Quan tài của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã đưa đến Bắc Kinh hôm 1/12, theo đó các con cháu gia tộc họ Giang cũng xuất hiện. (Nguồn: Chụp màn hình video).

Quan tài của ông Giang Trạch Dân đã được đưa đến Bắc Kinh hôm 1/12 và hai người con là Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang cùng các cháu Giang Chí Thành và Giang Chí Vân… đều xuất hiện, họ đều đeo khẩu trang. Trong số đó sự xuất hiện của người cháu Giang Chí Thành – người được cho là chủ sở hữu khối tài sản nghìn tỷ của gia tộc Giang – đã thu hút chú ý đặc biệt.

Việc cáo phó ra ngày 30/11 gọi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân là “nhà cách mạng vô sản”, cùng với sự xuất hiện của người cháu tỷ phú Giang Chí Thành, khiến danh hiệu đó của ông Giang trở thành tâm điểm để cộng đồng mạng giễu cợt.

Một số cư dân mạng Twitter bình luận:

“Chủ nghĩa Marx vĩ đại, đây là một thế lực nước ngoài điển hình!”

“Nhà cách mạng vô sản? Người giàu nhất thế giới thực sự đã thay đổi vận mệnh của giai cấp vô sản!”

“Gia đình giàu có hàng đầu thế giới”…

Ông Quách Văn Quý, một doanh nhân Trung Quốc giàu có sống lưu vong ở Mỹ, đã tung tin rằng gia đình Giang Trạch Dân giàu nhất thế giới, tài sản cướp được từ nhân dân Trung Quốc lên tới 500 tỷ USD, số tài sản này do cháu trai của ông ta là Giang Chí Thành thay mặt cho gia đình nắm giữ.

Khi Giang Trạch Dân còn nắm quyền, ông ta đã dẫn dắt con cháu cướp đoạt của cải của đất nước, cũng làm gương cho các quan chức ĐCSTQ về trò “im lặng phát đại tài”, khi Giang Trạch Dân đến thăm Hồng Kông vào năm 2000, ông ta đã khiển trách các phóng viên bằng câu này. Cách “im lặng phát đại tài” của Giang đã trở thành “di sản chính trị” lớn để lại cho ĐCSTQ sau khi ông ta mãn nhiệm. Điều này đã khiến bộ máy quan trường ĐCSTQ không ngừng thêm băng hoại và dẫn đến chiến dịch “chống tham nhũng” của ông Tập Cận Bình trở thành “càng chống càng tham nhũng nhiều hơn”.

p3255121a908655069
Giang Trạch Dân tức giận lên án các phóng viên Hồng Kông là “quá ngây thơ”, hãy để họ “im lặng phát đại tài”.  (Video chụp màn hình)

Theo các phương tiện truyền thông Hồng Kông, dưới thời Giang Trạch Dân cầm quyền, các gia tộc quyền lực phe Giang đã bước vào cầm trịch các lĩnh vực kinh doanh như tài chính, năng lượng, an ninh nội địa, viễn thông, truyền thông…, qua đó thu gom của cải đất nước. Ngày 28/9/2010, Giang Chí Thành khi đó mới 24 tuổi đã thành lập Boyu Capital tại Hồng Kông để tham gia vào hoạt động kinh doanh đầu tư vốn cổ phần tư nhân, đầu tư vào các công ty có lợi nhuận cao nhất ở Trung Quốc, chẳng hạn như Alibaba, Ant Group, Didi, Tencent, Baidu…. Thủ đoạn kiếm tiền nhanh chóng của Giang Chí Thành được khái quát qua “bí quyết 6 chữ”: biển thủ, cuỗm tiền, tẩu thoát.

Lấy ví dụ trường hợp Tập đoàn Alibaba, theo Reuters cho biết năm 2012 người sáng lập Alibaba là Jack Ma (Mã Vân) đã gặp Giang Chí Thành. Khi đó Boyu Capital đã tham gia vào một tập đoàn do Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) đứng đầu, và huy động được một phần vốn trị giá 7,1 tỷ USD mà Jack Ma cần để mua lại khoảng 20% ​​cổ phần của Yahoo, nhờ đó CIC đã có được 5,6% cổ phần của Alibaba, qua đó Boyu Capital cũng có thêm được nguồn lợi khủng nhờ tư cách là thành viên của CIC.

Hai tổ chức thuộc Boyu Capital lần lượt nắm giữ 10,5 triệu và 2,6 triệu cổ phiếu của Alibaba với tổng vốn đầu tư là 2 tỷ USD. Ngày 20/9/2014, Alibaba đã ra mắt thị trường Mỹ, được xem là lần ra mắt doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, ngay ngày đầu tiên niêm yết vốn hóa thị trường của Alibaba đã vượt quá 230 tỷ USD.

Theo một thông tin của WSJ vào tháng 2/2021, vào năm 2016 Boyu Capital đã trở thành nhà đầu tư của Ant Group theo cách vòng vo: Đầu tiên họ thành lập một công ty con ở Thượng Hải; sau đó sử dụng công ty này để đầu tư vào một công ty đầu tư khác ở Thượng Hải; sau đó nhân danh công ty đầu tư Thượng Hải này đầu tư vào công ty quỹ cổ phần tư nhân của Trung tâm đầu tư Jingguan Bắc Kinh; cuối cùng Jingguan Bắc Kinh đã mua cổ phần của Ant Group.

Ngày 3/6 năm nay, chuyên gia kinh tế Lý Đạo Quỳ (Li Daokui) được mệnh danh là “Quốc sư kinh tế” của ông Tập Cận Bình tiết lộ, rằng các mối quan hệ phức tạp và rộng rãi cũng như ảnh hưởng chính trị của Ant Group đã khiến “cấp cao nhất” của ĐCSTQ sợ hãi.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Epoch Times, nhà bình luận chính trị Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing, người Hoa tại Úc) cho biết rằng tiếp theo sau cái chết của ông Giang Trạch Dân, ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy thanh trừng gia tộc họ Giang, điều này sẽ sớm được triển khai. Gia đình Giang Trạch Dân và những người theo ông ta (tổng cộng hơn 13.000 người) đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ “ghi sổ”, ước tính tài sản của họ đạt đến tổng sản phẩm quốc dân hàng năm của Trung Quốc.

Một nhà bình luận người Hoa khác ở nước ngoài là Nhạc Sơn (Yue Shan) cũng chỉ ra rằng gần đây, có thông tin cho thấy chỉ sau hơn một tháng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ khóa 20 nhậm chức, đã có 6 cán bộ trung ương “ngã ngựa”. Mặt khác dù ông Tập Cận Bình tái nhiệm lần 3 nhưng dân oan vẫn ngày càng nhiều, trong khi nền kinh tế Trung Quốc càng thêm khốn khó. Bối cảnh này có thể buộc ông Tập phải xử lý một số thế lực đã gom nhiều của cải và Giang Chí Thành chính là ‘con cá to nhất’ vì giữ nhiều tiền của nhất.

Hãy chờ quan sát xem vận mệnh gia đình họ Giang sẽ như thế nào!

Lâm Sam
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)