Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông vẫn đang tiếp diễn, chiều ngày 22/12, hơn 1.000 thị dân Hồng Kông đã tổ chức buổi mít tinh kháng nghị với chủ đề “Hôm nay Tân Cương, Ngày mai Hồng Kông” tại Quảng trường Edinburgh ở Trung Hoàn. Tuy nhiên sau khi cảnh sát xông vào, điên cuồng bắt giữ người dân kháng nghị, có thời điểm hai bên xảy ra xung đột kịch liệt, trong quá trình này, có một người kháng nghị vì cứu người khác đã đạp bay cảnh sát Hồng Kông, video sau khi được quay lại đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng.

biểu tình Hồng Kông
Đoạn video ngắn quay lại cảnh cảnh sát Hồng Kông bị người tham gia mít tinh đá.

Chiều Chủ Nhật ngày 22/12, nhiều người dân Hồng Kông đã phát động “Mít tinh Ủng hộ Nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ” tại Quảng trường Edinburgh ở Trung Hoàn, trong thời gian này, lá cờ 5 sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở bên cạnh cuộc mít tinh đã bị người dân hạ xuống và vứt xuống đất, không lâu sau lập tức có nhiều cảnh sát chống bạo động đến hiện trường bắt giữ người kháng nghị, do cảnh tượng hỗn loạn, nên đơn vị tổ chức đã phải tuyên bố kết thúc mít tinh sớm hơn dự định.

Trong thời gian xảy ra xung đột, cảnh sát chống bạo động và người dân đã xảy ra đối đầu, hiện trường vô cùng hỗn loạn, cảnh sát Hồng Kông liên tiếp xịt hơi cay vào người dân xung quanh, và đè hàng chục thanh niên xuống mặt đất để bắt giữ.

Thậm chí còn có cảnh sát chống bạo động bắn đạn thật, đe dọa một người nữ giới tay cầm biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng”. Có một người nam giới quốc tịch nước ngoài cũng bị trúng đạn cao su vào đùi.

Một đoạn video tại hiện trường do người dân ghi lại cho thấy, người dân cảm thấy vô cùng bất mãn vì hành vi bắt bớ của cảnh sát nhắm vào người dân tại buổi mít tinh, họ liên tiếp ném chai nước khoáng về phía cảnh sát. Ngoài ra còn có một người biểu tình vì để cứu người đang bị cảnh sát khống chế, đã đá một cước vào một cảnh sát chống bạo động, cảnh sát này đã bị đá văng ra, tay bò dưới đất vài mét, trực tiếp quỳ gối trước mặt một người lớn tuổi chống gậy tham gia buổi mít tinh.


>>Vì sao giới trẻ Hồng Kông mạo hiểm tính mạng để đấu tranh vì tự do?

Sau khi video được đăng tải lên mạng, cư dân mạng liên tiếp để lại bình luận khen ngợi cú đá mạnh của người kháng nghị, gọi đùa là “Lý Tiểu Long tái hiện”. Nhiều người để lại bình luận nói, “Phi thiên nhất cước thích ma quỷ”, “Đoạn phim ngắn của Diệp Vấn 4”, “Chuột qua đường đá rất hay!”, “Gửi lời chào kính trọng đến thị dân Hồng Kông!”, “Cảm ơn dũng sĩ cứu người”, “Người dân bị bức lên Lương Sơn!”

Theo tờ Nam Hoa Tảo báo (SCMP) công bố kết quả điều tra dân ý mới nhất trong tháng 12, có 75% người dân Hồng Kông cho rằng cho rằng cảnh sát Hồng Kông đã “thân bại danh liệt”, 53% người cho rằng cảnh sát Hồng Kông thực thi pháp luật “tồi tệ, quá khích”, 73% người cho rằng người Hồng Kông không tín nhiệm cảnh sát Hồng Kông, còn có gần 66% người Hồng Kông yêu cầu điều tra độc lập hành vi lạm dụng bạo lực của cảnh sát.

Trí Đạt

Xem thêm: