4/6 được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi là một ngày nhạy cảm. Trước đó một ngày (3/6/2023), trên Internet lan truyền video và hình ảnh cho thấy bên ngoài Sân vận động Quốc gia Tổ chim ở Bắc Kinh, một phụ nữ đã vẫy cờ Mỹ và các biểu ngữ từ trên cao, rồi thả truyền đơn có nội dung trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, kêu gọi đồng bào hành động. Người này đã bị nhân viên an ninh Trung Quốc khống chế đưa đi.

id14009424 111 1685800423224 600x400 1
Hôm 3/6/2023, trên mạng lan truyền video một phụ nữ vẫy cờ Mỹ, thả tờ rơi và hô khẩu hiệu bên ngoài Sân vận động Tổ chim Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình)

Vào tối ngày 3/6/2023, một đoạn video trên Twitter cho thấy một phụ nữ vẫy lá cờ Mỹ, hô khẩu hiệu và thả tờ rơi có trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ bên ngoài Sân vận động Quốc gia Tổ chim, nằm trong Công viên Olympic ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, nơi đang tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc của ban nhạc Mayday. Người này sau đó đã bị nhân viên an ninh Trung Quốc quật ngã. Buổi biểu diễn âm nhạc có rất nhiều người tham dự.

Cư dân mạng đã chia sẻ những tờ rơi do người phụ nữ thả xuống, trong đó có đoạn trích từ Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, và Tạo hóa ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, bao gồm quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. …”

Trên tờ rơi còn có đoạn “Đôi lời gửi đồng bào“: “… Điều chúng ta nên trung thành đó là những giá trị quan đúng đắn, chứ không phải là trung thành với một chính đảng nào đó. Chúng ta cần tôn trọng bản thân, tự coi bản thân mình là người, coi đồng bào là người, thì cộng đồng quốc tế mới tôn trọng chúng ta. Trung Quốc phải ôm lấy thế giới và trở thành một nơi thực sự dân chủ và tự do, trở thành một đất nước mà ai cũng muốn đến, chứ không phải là nơi mà ai cũng muốn chạy trốn. …”

Trong tờ rơi, người phụ nữ cuối cùng đã kêu gọi đồng bào Trung Quốc: “Hãy hành động ngay! Hãy làm những gì có thể! Chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi!”

id14009426 Fxs3EUaXwAUuwJW 600x800 1
Tờ rơi được người phụ nữ thả xuống. (Ảnh từ Twitter)

Cần lưu ý rằng nội dung, thời gian và địa điểm của video và chữ viết trên không thể được xác minh độc lập.

Cư dân mạng ở nước ngoài ca ngợi dũng khí và việc làm vì chính nghĩa của người phụ nữ này, mô tả cô như một Bành Lập Phát thứ hai:

“Người dân Trung Quốc đang thức tỉnh, thức tỉnh ngày càng nhanh hơn, ngày càng dũng cảm đối mặt, và dũng cảm hành động! Bởi vì họ (những kẻ cầm quyền) ngày càng trở nên phản động, ngang ngược, liều lĩnh, kiêu ngạo và không ngừng tăng tốc làm những điều như thế!”

“Một dũng sĩ Bành Lập Phát khác!”

“Dũng sĩ mới. Mong cô bình an.”

“Cô ấy thực sự rất dũng cảm. Tôi thật xấu hổ. Tôi không thể thay cô chịu đựng sự đau đớn.”

Ngày 4/6 hàng năm (ngày kỷ niệm Lục Tứ) luôn được coi là một ngày nhạy cảm đối với chính quyền ĐCSTQ, vì đây là ngày mà ĐCSTQ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Đêm trước ngày 4/6 năm nay, bầu không khí trên đường phố Bắc Kinh căng thẳng. Trên cầu Tứ Thông, nơi từng nổi tiếng với sự kiện “dũng sĩ chống Cộng” Bành Lập Phát (Bành Tái Chu) treo biểu ngữ phản đối ông Tập Cận Bình vào năm ngoái, tấm biển ghi tên cây cầu này đã bị dỡ bỏ. Người nắm được tình hình cho biết, cảnh sát bảo vệ cầu Tứ Thông 24/24.

Những người bất đồng chính kiến ​​và những người thỉnh nguyện từ khắp Đại Lục đã bị ĐCSTQ dùng các thủ đoạn để “duy trì ổn định” trong những ngày gần đây. Một người nắm được tình hình tiết lộ với Epoch Times rằng những người bất đồng chính kiến ​​bị theo dõi, điện thoại di động của họ bị tịch thu; bầu không khí trước ngày kỷ niệm Lục Tứ căng thẳng hơn cả trước và sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ.

Theo Trương Đình, Hải Chung / Epoch Times