Trên mạng lan truyền một bức thư công khai do những nhà doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc như Jack Ma, Liễu Truyền Chí cùng ký tên, thông qua ông Lý Khắc Cường trình lên ông Tập Cận Bình. Trong thư nêu ra 9 yêu cầu lớn, kêu gọi Trung Quốc bắt đầu cải cách chính trị toàn diện, đồng thời phóng thích ông Nhậm Chí Cường, khiển trách các quan chức che giấu dịch bệnh sau khi dịch virus Trung Cộng (hay còn gọi virus viêm phổi Vũ Hán) bùng phát.

Jack Ma, Liễu Truyện Chí
Jack Ma (Truyện Mã Vân) (phải), Liễu Truyền Chí (trái) dẫn đầu các doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng của Trung Quốc ký tên, trình thư tập thể lên chủ tịch nước Tập Cận Bình, nêu ra 9 yêu cầu lớn. (Ảnh: Internet)

Trong thư nêu trên vạch ra 9 yêu cầu lớn lần lượt như sau:

1. Kiên trì đi theo con đường của ông Tập Cận Bình
2. Phủ định Cuộc cách mạng Văn hóa
3. Bắt đầu cải tổ chính trị
4. Không kỳ thị doanh nghiệp tư nhân
5. Bảo vệ các doanh nhân
6. Toàn dân kiếm tiền
7. Truy cứu trách nhiệm về tình hình dịch bệnh
8. Phóng thích ông Nhậm Chí Cường
9. Điều tra lại vụ việc bác sĩ Lý Văn Lượng.EUIN Z6XgAMhaBEUIOAj2WkAE3u p

Nhà văn bất đồng chính kiến Lão Đăng trên tài khoản Twitter “@laodeng89” (Lão Đăng – ngọn đèn cũ) cho biết: Theo tin mới nhất, về việc doanh nhân Jack Ma và Liễu Truyền Chí cùng ký tên vào thư tập thể, điều này là xác thực. Ngoài ra, vài hôm trước 5 vị nguyên lão, gồm Lý Thụy Hoàn, Ôn Gia Bảo, Lý Lam Thanh, Điền Kỷ Vân, Hồ Khải Lập cũng cùng ký tên vào thư tập thể trình lên ông Tập Cận Bình, trong nội bộ đảng gọi là “Ngũ lão thượng thư”. Hiện nay bài viết này đang lan truyền trong giới lãnh đạo cao tầng.

p1585354694 73105.jpg b

Nội dung trong ảnh trên:

“Lão đệ
Bức thư chung của các doanh nghiệp gửi Trung Ương là thực. Những người ký tên gồm khoảng 10 người ban đầu nhìn thấy bức thư công khai đó của chủ tịch Nhậm (ông Nhậm Chí Cường). Chủ tịch Nhậm bị bắt họ cũng có trách nhiệm về đạo nghĩa, cho nên bức thư lần này chỉ là tận hết tình nghĩa bạn bè mà thôi. Cụ thể người ký tên gồm có Phan Thạch Ngật, Liễu Truyền Chí. Chuyện thảm khốc lần này, không chỉ hy sinh tính mệnh của người dân, đồng bào, bách tính, các phương diện như kinh tế, chính trị dân sinh cũng đều gặp phải nguy cơ trầm trọng xưa nay chưa từng có, tự nhiên sẽ thúc đẩy làn sóng suy ngẫm trong toàn xã hội. Sự việc của chủ tịch Nhậm là đại diện điển hình cho làn sóng này. Ngoài việc lần này các doanh nhân trình thư chung, hôm trước (ngày 25/3), các vị lãnh đạo cũng trình thư, người ký tên là Lý Thụy Hoàn, Ôn Gia Bảo, Lý Lam Thanh, Hồ Khải Lập, Điền Kỷ Vân. Trong nội bộ của chúng ta gọi đây là sự kiện ‘Ngũ lão thượng thư’. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn bức thư công khai của chủ tịch Nhậm gấp ngàn lần. Hiện nay đang mở rộng, manh nha trong giới cao tầng. Tôi đang thu thập thông tin liên quan, lần sau sẽ thông báo chi tiết cho đệ.”

Ngu huynh”

Đầu tháng này, do ông Nhậm Chí Cường, người bị tình nghi liên quan tới việc viết bài chỉ trích lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bị mất liên lạc gần hai tuần nay. Có thông tin mới nhất chỉ ra, ông bị giam tại căn cứ địa Mãnh Sơn, Xương Bình trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bắc Kinh, đã tuyệt thực ngày thứ 2. Đồng thời có người đã đăng nhật ký về ông Nhậm Chí Cường sau khi mất liên lạc. Nhật ký ghi lại phiên tòa xét xử ông đã bắt đầu từ ngày thứ 2 sau khi mất liên lạc với ông. Ông Nhậm còn bị buộc tội đã chuyển tiền quyên góp từ thiện cho một nhóm chuyên gia tư tưởng tại Phố Wall Hoa Kỳ.

Bức thư chung chưa được xác thực trên đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet:

“Lần này các doanh nhân như Jack Ma, Liễu Truyền Chí cùng ký tên trong bức thư trình lên có 2 điểm sáng: Một là gọi nền chính trị đang thụt lùi của ông Tập Cận Bình là phe phản động; hai là công khai đề xuất chủ trương chính trị mỗi người một lá phiếu bầu với ông Tập. Tác giả bài viết này thuộc về cao thủ đỉnh cao, mặc dù bài viết luôn nhất nhất nói rằng sẽ tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ, hơn nữa 9 yêu cầu của toàn bài viết đều mượn lời của ông Tập Cận Bình để đề xuất, lạt mềm buộc chặt, khiến ông Tập há miệng mắc quai. Kỳ thực, chỉ cần mỗi người một lá phiếu bầu, thì không chỉ là ông Tập phải hạ bệ, mà ĐCSTQ chắc chắn sẽ phải giải thể.”

“Đội quân 50 xu lại nói rằng bức thư chung của Jack Ma và Liễu Truyền Chí là giả. Tôi tin rằng không phải là giả. Jack Ma có lẽ sớm đã nhìn thấy trên Twitter, hơn nữa tôi còn gửi lại link liên kết cho Jack Ma để xác minh. Mặc dù Jack Ma không trả lời, nhưng tới nay ông cũng không ra mặt phủ nhận. Bức thư chung lần này của họ hợp tình hợp lý, trên mọi phương diện như thời cơ, quan hệ lợi ích và nhu cầu phát triển của hình thế.”

“Không nên tuyệt thực… Nên ăn ngủ nghỉ, rèn luyện sức khỏe bình thường, chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài.”

“Chủ tịch Nhậm phải kiên trì, đấu tranh với kẻ địch cũng phải chú trọng tới chính sách, núi xanh còn lo gì không có củi đốt! Mọi người vẫn đang đợi để bầu ông làm tổng thống đầu tiên của Trung Quốc mới đó!”

Ông Nhậm Chí Cường, năm nay 69 tuổi là người Lai Châu, tỉnh Sơn Đông. Ông thuộc về thế hệ “Thái tử Đảng” của ĐCSTQ. Ông Nhậm Tuyền Sinh, cha của ông Nhậm Chí Cường, từng đảm nhiệm chức Phó bộ trưởng Bộ Thương nghiệp ĐCSTQ. Ông Nhậm Chí Cường từng là cựu chủ tịch Tập đoàn Huayuan (Hoa Viễn), một doanh nghiệp nhà nước lớn ở Bắc Kinh.

1701190119151758
Ông Nhậm Chí Cường (Ảnh: Epoch Times)

Ông Đặng Duật Văn, học giả độc lập trú tại Hoa Kỳ, đã nói với “Đài tiếng nói Đức” rằng điều ông Nhậm Chí Cường được quan tâm không chỉ là ông ấy dám nói thẳng, mà là vì ông là một thành viên của thế hệ đỏ thứ 2. Hơn nữa ông cũng có mối quan hệ bạn bè mật thiết với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, cũng thuộc thế hệ đỏ thứ 2. Ông Đặng Duật Văn chỉ ra rằng khi dịch bệnh lần này hoành hành, dư luận trong dân chúng đã mạnh mẽ kêu gọi ông Vương Kỳ Sơn hãy đứng ra lãnh đạo trận dịch này.

Theo phân tích của ông Đặng Duật Văn, đối với ông Tập Cận Bình, với thân phận trọng yếu của ông Nhậm Chí Cường, hễ ông Nhậm trở thành người đối lập với ông Tập, thì khả năng phá hoại và sức ảnh hưởng tới xã hội tuyệt đối không phải là điều mà mấy kẻ thư sinh có thể sánh được. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện nay ông Vương Kỳ Sơn như đi trên băng mỏng, càng bước càng xa ông Tập, nhưng hai người cũng không công khai phân tách. Do vậy ông Nhậm Chí Cường viết bài này, không có nhiều khả năng sẽ hỏi ý kiến của ông Vương Kỳ Sơn, lại càng không tiếp nhận ý kiến của ông Vương.

Bài viết nói rằng, trước khi bài viết do ông Nhậm Chí Cường ký tên được công bố, thì mũi dùi của hai bài Khi người dân phẫn nộ sẽ không còn hãi của Hứa Chương Nhuận, giáo sư Đại học Thanh Hoa, một trí thức tự do và “Thư khuyên thoái” của Hứa Chí Vĩnh, học giả hiến pháp, đều chỉ về phía ông Tập Cận Bình, đã gây ảnh hưởng rất lớn trong người dân Trung Quốc.

Minh Tú

Xem thêm: