Giống như những năm trước, trước dịp Giáng sinh năm nay Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc đã tập hợp hơn 2.000 thiệp Giáng sinh gửi lời chúc phúc của người Hồng Kông tới các nhân sĩ hoạt động nhân quyền và các nhà đấu tranh đang bị giam giữ tại Trung Quốc Đại Lục. 

thiep giang sing
Trước dịp lễ Giáng sinh năm nay, Chi Liên Hội đã tập hợp được hơn 2.000 thiệp Giáng sinh gửi tới những nhà hoạt động nhân quyền, những nhà đấu tranh đang bị giam giữ tại Đại Lục để chúc phúc họ (Ảnh: Secretchina)

Khoảng 20 thành viên của Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc (gọi tắt Chi Liên Hội) và người dân, một số đã vào vai Ông già Noel xuất phát từ trụ sở chính của Ngân hàng HSBC đến Tổng cục Bưu chính Hồng Kông. Họ vừa đi vừa hô lớn các khẩu hiệu “Truy cứu thảm sát”, “Kết thúc chuyên chính”, “Kiến thiết dân chủ”, v.v.

Vào dịp Giáng sinh hàng năm, Chi Liên Hội đều tưởng nhớ đến những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Đại Lục và những bà mẹ Thiên An Môn, kêu gọi người dân Hồng Kông gửi lời chúc phúc đến họ, để họ vẫn thấy được sự quan tâm dù đang bị giam giữ trong hắc ngục và bị đàn áp, cũng như để sưởi ấm trái tim của họ. 

Năm nay, Chi Liên Hội trọng điểm chú ý đến 12 tù nhân lương tâm: Đào Văn Điền, Hoàng Kỳ, Vương Toàn Chương, Từ Văn Sinh, Tần Vĩnh Mẫn, Lưu Hiền Bân, Hồ Thạch Căn, Châu Thế Phong, Chu Thừa Chí, Hoàng Tuyết Cầm, Ilham Tohti (người Duy Ngô Nhĩ), Lý Minh Triết; người nhà của các tù nhân lương tâm: Lý Văn Túc – vợ của Vương Toàn Chương, bà Bồ Văn Thanh – mẹ của Hoàng Kỳ; và nhóm “Những bà mẹ Thiên An Môn”: Đinh Tử Lâm, Trương Tiên Linh, Vưu Duy Khiết, v.v.

Tân Chủ tịch Chi Liên Hội Lý Trác Nhân cho biết, năm nay hội đã nhận được hơn 2.200 thiệp Giáng sinh, qua đó để biểu đạt sự ủng hộ tới những nhân sĩ đang bị cầm tù: “Ngoài 12 vị nhân sĩ nhân quyền, nhóm những bà mẹ Thiên An Môn, cũng bao gồm cả người đấu tranh trong sự kiện phản đối Dự luật Dẫn độ. Tôi nghĩ bên cạnh không khí trên đường phố sôi nổi hơn trước đây, đối với những người dám hy sinh vì tự do dân chủ, cảm tình nhiệt tình và ủng hộ của mọi người cũng mạnh mẽ hơn trước đây; tôi cảm giác được sự nhiệt tình và sự ủng hộ đối với tự do dân chủ của người Hồng Kông mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều.”

Lý Trác Nhân hy vọng thông qua hoạt động này có thể liên kết phong trào tự do dân chủ ở Đại Lục và Hồng Kông: “Dưới sự quản chế của các lãnh đạo đương nhiệm, nhân quyền liên tiếp thụt lùi, họ dùng sự cai trị của ĐCSTQ áp đặt ở trong nước và không tha cho nhân sĩ hoạt động nhân quyền, thường xuyên dùng thủ đoạn đàn áp gây áp lực cao để đối đãi với người ở Đại Lục. Mặc dù Hồng Kông có ‘một quốc gia, hai chế độ’ có Luật cơ bản, bề mặt dường như có tấm màn bảo vệ, nhưng đối với một chính quyền không tôn trọng thỏa thuận quốc tế, không tôn trọng nhân quyền, tôi tin rằng sự cai trị của ĐCSTQ đối với Hồng Kông sẽ liên tục nâng cấp, thậm chí can thiệp trực tiếp, do đó họ (chính quyền ĐCSTQ) mới thường xuyên nhắc đến lập pháp điều 23 Luật Cơ bản. Cho nên tôi nghĩ hôm nay là những nhà hoạt động nhân quyền tại Đại Lục bị đàn áp, liệu ngày mai có phải là nhà hoạt động nhân quyền tại Hồng Kông hay không, cho nên những người đấu tranh tại Hồng Kông chúng ta chính là cần phải đảm bảo cho tấm màn bảo vệ Hồng Kông ‘một quốc gia, hai chế độ’ không bị hủy hoại.”

Ngày 24/12 và Đêm Giáng sinh, Chi Liên Hội đã dùng phương thức chuyển phát nhanh và gửi đường hàng không các thiệp Giáng sinh đến tù nhân lương tâm, Những bà mẹ Thiên An Môn và người nhà của các tù nhân lương tâm, không để họ cô đơn đấu tranh. 

Trước đó, ngày 18/12, nhà hoạt động nhân quyền tại Thượng Hải là Cung Mẫn Canh bị công an Hoàng Phố thuộc Cục Công an Thành phố Thượng Hải câu lưu 5 ngày do “tìm cớ gây sự”, trên nhóm WeChat “Ngũ hồ Tứ Hải”, ông đã đăng những ngôn luận “ủng hộ người dân Hồng Kông thề chết bảo vệ tự do dân chủ, kêu gọi người dân toàn thế giới tiêu diệt ĐCSTQ”; đến ngày 23/12 ông mới được thả.

Trí Đạt

Xem thêm: