Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đến nay đã được 81 ngày, tối thứ Tư (28/8), Liên hội phụ nữ Cơ hội bình đẳng Hồng Kông đã kêu gọi tổ chức mít tinh, kháng nghị cảnh sát dùng bạo lực tình dục đối đãi với nữ giới bị bắt bớ, người tham gia ngồi kín công viên Chater Garden. Khoảng hơn 30.000 người đã tham gia sự kiện này. 

#Metoo, biểu tình Hồng Kông,
Cuộc mít tinh Metoo diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại công viên Charter Garden, để kháng nghị cảnh sát lạm dụng bạo lực và bạo lực tình dục đối với người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)

Cuộc mít tinh được tổ chức vào lúc 8 giờ tối, Trung Hoàn được ‘hoá trang’ thành màu tím, người tham gia ngồi kín công viên Charter Garden và đường phố gần đó, thỉnh thoảng lại hô các khẩu hiệu như “Cách mạng thời đại, khôi phục Hồng Kông”, “Người Hồng Kông cố lên”, v.v.

Một người biểu tình nữ ở Tin Shui Wai bị cảnh sát lôi đi trong tình trạng bán loã thể, lần đầu tiên lộ diện, cô lên án cảnh sát làm nhục người biểu tình. 

#metoo, phản đối luật dẫn độ
Cuộc mít tinh Metoo diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại công viên Charter Garden, để lên án cảnh sát lạm dụng bạo lực và bạo lực tình dục đối với người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
bieu tinh hong kong 28 8 4
Cuộc mít tinh Metoo diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại công viên Charter Garden, để lên án cảnh sát lạm dụng bạo lực và bạo lực tình dục đối với người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)

Cô gái biểu tình ở Tin Shui Wai cho biết: Tôi mặc váy hay mặc quần, váy của tôi dài hay ngắn, thậm chí là nội y của tôi có bị tuột hay không đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cảnh sát dùng vũ lực quá đáng từ trước đến giờ, họ bắt bớ tràn lan một cách vô lý, thậm chí trong quá trình đó còn cố ý sử dụng thủ đoạn khiến người ta không thể chịu đựng nổi.

Cô dẫn đầu hô lớn người Hồng Kông cố lên. Trên sân khấu, cô chia sẻ cách đối phó với cường quyền và bất công, “Trước tiên chúng ta cần phải để ý chăm sóc đến sức khoẻ của chính mình, bởi vì có cơ thể cường tráng, khoẻ khoắn thì chúng ta mới một tâm trí khoẻ khoắn, để đối mặt với những sự đàn áp và công kích kia. Ngoài ra, chúng ta cần phải tự trau dồi bản thân, trau dồi kiến thức về pháp luật cho bản thân mình.”

Hà Vận Thi, #Metoo
Ca sĩ nổi tiếng Hà Vận Thi cũng tới tham gia mít tinh để cổ động mọi người. (Ảnh: Epoch Times)

Một người nữ đeo khẩu trang tham gia mít tinh, cô cho biết nhất định phải đứng ra, chống lại những sự việc bất công, “Ngay cả trưởng đặc khu, một người đứng đầu cao nhất, và người có quyền lực cao nhất trong sở cảnh sát đều không lên tiếng, thì cảnh sát tiếp tục làm những việc ngày càng tệ hơn.”

Đối với việc Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga dự tính đưa ra “Luật khẩn cấp” để trấn áp người biểu tình, cô nhấn mạnh người Hồng Kông sẽ không khuất phục. “Theo luật này nếu bạn xử lý không tốt, họ có thể tuỳ tiện lừa bạn bằng tội danh nào đó, tạo chứng cứ và vu cáo, rồi đem bạn đến Đại lục, điều này không có gì khác biệt. Có đúng vậy không? Hồng Kông có ‘một quốc gia hai chế độ’, nếu biến thành ‘một quốc gia một chế độ’, vậy thì Hồng Kông còn gì nữa?”.

Người tham gia mít tinh yêu cầu chính phủ Hồng Kông hồi đáp về 5 yêu cầu lớn, trong đó có thành lập uỷ ban điều tra độc lập, điều tra hành vi lạm quyền và hành vi bạo lực tình dục của cảnh sát. Buổi mít tinh kết thúc lúc 10:30 tối. Đơn vị phát động cuộc mít tinh này cho biết, có khoảng hơn 30.000 người tham gia.

#metoo
Cuộc mít tinh Metoo diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại công viên Charter Garden, để lên án cảnh sát lạm dụng bạo lực và bạo lực tình dục đối với người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
bieu tinh hong kong 28 8 5
Cuộc mít tinh Metoo diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại công viên Charter Garden, để lên án cảnh sát lạm dụng bạo lực và bạo lực tình dục đối với người biểu tình. (Ảnh: HK01)
#metoo
Cuộc mít tinh Metoo diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại công viên Charter Garden, để lên án cảnh sát lạm dụng bạo lực và bạo lực tình dục đối với người biểu tình. (Ảnh: HK01)

Huệ Anh

Xem thêm: