Có thông tin cho rằng trong 2 năm, gần 10.000 tấn ngô đã biến mất tại một kho ngũ cốc ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Những người buôn ngũ cốc đã cấu kết với nhân viên kho, ăn trộm ngũ cốc và kiếm được hơn 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 89 tỷ VNĐ).

r shutterstock 2067573713
(Ảnh minh họa: nadia_if / Shutterstock)

Theo báo cáo của CCTV News ngày 24/4, nếu mỗi người ăn 1 kg ngũ cốc mỗi ngày thì 10.000 tấn ngũ cốc có thể đáp ứng nhu cầu của 4 triệu người trong 5 ngày.

Gần đây, cảnh sát Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc lại nhận được báo cáo, gần 10.000 tấn ngô đã biến mất khỏi kho ngũ cốc trong khoảng thời gian từ năm 2020 – 2022.

Cơ quan công an điều tra phát hiện, các thương nhân buôn ngũ cốc đã cấu kết với nhân viên kho và các xe chở ngũ cốc khi nhập kho. Một xe tải đã nhiều lần bị ghi hình và kê khai nhập kho giả. Sau này, hễ thiếu tiền, họ lại mang một ít ngũ cốc đi bán, tự ý đưa ngũ cốc ra khỏi kho mà không được phép, từ đó thu được một số tiền lớn.

Người buôn ngũ cốc kiếm được hơn 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 89 tỷ VNĐ) từ việc bán ngũ cốc. Nhân viên kho lương thực nhận được 50.000 nhân dân tệ (khoảng 178 triệu VNĐ) “tiền hoa hồng”. Ba người khác nhận được “lương” hàng tháng từ vài nghìn đến 10.000 nhân dân tệ (35,7 triệu VNĐ).

Hiện một số người liên quan đến vụ việc đang bị nghi ngờ trộm cắp, gian lận hợp đồng, bị điều tra, truy tố.

Theo China.com, quận Sơn Hải Quan, thành phố Tần Hoàng Đảo có hơn 10 kho dự trữ lương thực. Năm 2020, một công ty ngũ cốc lớn ở tỉnh Hà Bắc đã thuê 4 kho trong số này, để lưu trữ ngũ cốc. Trong đợt kiểm tra định kỳ năm 2022, công ty ngũ cốc này phát hiện số ngô chứa trong kho lương thực bị thiếu gần 10.000 tấn.

Từ doanh nhân họ Quách và nhân viên kho ngũ cốc, cảnh sát biết được rằng họ đã không chất đầy ngũ cốc vào kho sau khi xe đi đến kho ngũ cốc. Thay vào đó, họ cân ngũ cốc nhiều lần trong sân và thực hiện một số thủ đoạn đặc biệt trong quá trình này, như việc tài xế lên xuống xe, thêm một người đứng trên xe để tăng trọng lượng, thậm chí mang những tảng đá lớn lên cân điện tử để cân.

Nội dung bài đăng trên X: Kho ngũ cốc ở Hà Bắc bị phát hiện, gần 10.000 tấn ngũ cốc ‘không cánh mà bay’. Có vẻ như lần này kho thóc chưa kịp bốc cháy.

Vụ việc khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Một người chất vấn: “Không kịp phóng hỏa? Hàng chục nghìn tấn ngũ cốc đã được lôi ra bán trong 2 năm mà không ai phát hiện, cũng không có cơ quan quản lý nào can thiệp … Cuối cùng không biết có phải chia chác không đều mà bị tố cáo không?”

Cư dân mạng X chế nhạo: “Cả nước đều thế này, nạn tham nhũng tràn lan.”

“Đây là dấu hiệu sắp xảy ra tình trạng thiếu lương thực ở Trung Quốc.”

“Đây chỉ là những vật tế thần, chỉ là những kẻ điều hành cấp thấp.”

“Có vẻ như tình trạng thiếu lương thực của đất nước đều là do mấy người bọn họ gây ra.”

“Chiến dịch chống tham nhũng chỉ là một trò đùa!”

Khi thị sát Hồ Nam vào tháng Ba, ông Tập Cận Bình đã vô tình tiết lộ một cuộc khủng hoảng lương thực đang đến gần.

Gần đây, Nhật báo Nhân dân, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đưa tin trên trang nhất rằng trong chuyến thị sát ở Quảng Đông vào tháng Tư, ông Tập Cận Bình cho biết:

“Để giải quyết vấn đề lương thực và đảm bảo an ninh lương thực, chúng ta phải thiết lập một khái niệm lương thực lớn, tức là lấy thực phẩm từ đất liền, lấy thực phẩm từ biển, nuôi trồng biển, xây dựng nông trường và ‘vựa lúa xanh’ trên biển”.

Ông Nhậm Trọng Đạo, một nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn nước ngoài “Chính trị và Kinh tế Thiên Quân”, từng viết bài chỉ ra rằng trong những năm qua, đất đai của Trung Quốc đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chất lượng đất đai và năng suất cây trồng chủ lực ở các khu vực sản xuất ngũ cốc lớn vẫn tiếp tục tiếp cận giới hạn của họ.

Sau một thời gian dài, đất đai ở các khu vực sản xuất ngũ cốc lớn như phía bắc và đông bắc Trung Quốc đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc tiếp tục tăng sản lượng.

Tuy nhiên, không còn không gian cho việc tận dụng và phát triển cây trồng số lượng lớn, dù là về giống hay công nghệ trồng trọt. Trên thực tế, một cuộc khủng hoảng lương thực đang rình rập.