Ngày 12/2 vừa qua, tờ Daily Mail đưa tin, chính quyền Trung Quốc hiện đang nhốt một tù nhân lương tâm vào trong một khu cách ly COVID-19 nhằm che dấu hành vi tra tấn và ngăn không cho gia đình ông được tiếp xúc với ông.

Daily Mail dẫn nguồn từ trang Minghui.org, một trang web của Pháp Luân Công tại hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn.

Theo đó, nạn nhân là ông Cung Phượng Cường (Gong Fengqiang), 48 tuổi, bị nhốt vào cơ sở cách ly dành cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 gần huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, sau khi ông bị mất ý thức vì bị tra tấn trong trại tạm giam do tập Pháp Luân Công.

Trước đó, vụ bắt giữ ông Cung Phượng Cường xảy ra vào ngày 27/12/2019, 20 ngày sau khi vợ ông là bà Lý Diễm Kiệt (Li Yanjie), cũng là một người tập Pháp Luân Công, đã bị ngã chết trong khi cố gắng chạy trốn khỏi một cuộc truy bắt cùng ông Cung.

TQ nhot tu nhan cach ly corona 01
Từ trái sang phải: Ông Cung Phượng Cường, bà Lý Diễm Kiệt, và con gái Cung Vũ (hình chụp năm 7 tuổi).

Trang Minghui cho biết, ông Cung và bà Lý đã trải qua 20 năm liên tục bị sách nhiễu, giam cầm và tra tấn. Bà Lý bị sách nhiễu ngay cả khi mang thai vào năm 2000. Sau khi sinh con, hai vợ chồng phải chuyển chỗ ở để tránh bị cảnh sát bức hại trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Năm 2001, ông Cung bị giam giữ 2 năm trong trại cưỡng bức lao động và trải qua tra tấn. Năm 2006, ông Cung tiếp tục bị bắt giữ và bị kết án 5 năm tù vào năm 2007.

Chính quyền TQ nhốt tù nhân lương tâm vào khu cách ly COVID-19
Ông Cung Phượng Cường, một tháng sau khi được thả tự do vào tháng 12/2008.

Năm 2008, ông Cung được tạm thời thả để điều trị y tế do bị tra tấn trong tù. Lúc này ông Cung đã mất trí nhớ, không thể nhận ra bất cứ ai ở nhà, không biết nói chuyện, ăn uống hay tự chăm sóc bản thân. Với sự giúp đỡ của gia đình và nhờ việc tập Pháp Luân Công sau khi lấy lại được trí nhớ, ông Cung dần hồi phục.

Để tránh bị bắt giữ, ông Cung và vợ đã chuyển nơi sống và nghề nghiệp nhiều lần. Tuy nhiên cảnh sát huyện Y Lan không ngừng truy tìm họ.

Pháp Luân Công là một môn khí công rất phổ biến tại Trung Quốc trước năm 1999. Do thu hút được hơn 70 triệu người tập và đề cao các giá trị tín ngưỡng, nên môn tập này đã bị chính quyền Trung Quốc vô thần đàn áp.

Đáng chú ý, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã trở thành nền tảng cho ngành công nghiệp ghép tạng tại Trung Quốc. Mặc dù không biết rõ có bao nhiêu người tập Pháp Luân Công bị giết để thu hoạch tạng, các nhà điều tra độc lập ước tính có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng tại Trung Quốc một năm. Phần lớn nội tạng lấy từ các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là từ người tập Pháp Luân Công và từ người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Tin tức của Minghui cũng được đưa ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, và một số nguồn tin cho thấy chính quyền đang cố gắng che đậy thông tin chính xác về quy mô dịch bệnh.

Theo Daily Mail, bài gốc xem tại đây
Minh Nhật tổng hợp