Một bác sĩ tại một bệnh viện ở Vũ Hán cho biết, đã có đêm mà cô phải tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân, bản thân cô hiện cũng đang bị nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đang tự điều trị cách ly. Cô đã chia sẻ tình cảnh các bác sĩ và y tá trong bệnh viện của cô phải làm cả việc thu nhận và xử lý thi thể, có đồng nghiệp rơi vào tình trạng tâm lý suy sụp.

viêm phổi Vũ Hán
Một bác sĩ ở Vũ Hán cho biết bản thân từng có đêm tiếp nhận đến 200 bệnh nhân, có đồng nghiệp thậm chí phải làm cả việc xử lý thi thể, công việc căng thẳng đến không còn giữ được thăng bằng tâm lý, rơi vào cảnh suy sụp. Hình ảnh hoạt động diễn tập phản ứng khẩn cấp chống dịch bệnh tại một bệnh viện thuộc Đại học Y Cao Hùng Đài Loan vào ngày 22/1  (Nguồn: CNA Đài Loan)

Tình trạng bùng phát dịch bệnh do coronavirus mới (2019-nCoV, còn gọi là viêm phổi Vũ Hán) tại Trung Quốc vào năm 2019 đang tiếp tục lan rộng. Mặc dù cơ quan chức năng Trung Quốc có báo cáo về cái gọi là số ca bị nhiễm và tử vong, nhưng công luận thế giới nhìn chung đang rất hoài nghi về những con số của do nhà cầm quyền Trung Quốc công bố.

Nhiều nguồn tin từ truyền thông bên ngoài Trung Quốc đưa tin về một nữ bác sĩ có tên hiệu là Vương Dương (Wang Yang) tại một bệnh viện ở Vũ Hán cho biết, vào ngày 22/1 bệnh viện của cô được chỉ định là bệnh viện thu nhận điều trị cho bệnh nhân bị sốt, ngay đêm đó cô đã tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân, trong khi trang bị bảo hộ chỉ là áo choàng trắng, khẩu trang và mũ y tế thông thường. Đến trưa ngày hôm sau thì bác sĩ Vương Dương có triệu chứng sốt, chẩn đoán cho biết cô bị viêm phổi, phù hợp nghi vấn là ca bệnh, vì vậy cô đã được cho nghỉ phép ở nhà tự cách ly cho đến nay.

Cô Vương Dương chia sẻ rằng vấn đề nghiêm trọng nhất trong bệnh viện hiện nay là việc xử lý thi thể. Trước đây chỉ cần nhân viên y tế gỡ dụng cụ ra khỏi người quá cố là họ có thể bàn giao cho nhà tang lễ xử lý, nhưng hiện nay đối với những bệnh nhân dạng này (viêm phổi) thì nhà tang lễ đề nghị chỉ tiếp nhận sau khi bệnh viện đã xử lý an toàn, đồng thời do nguyên nhân thiếu nhân sự nên nhà tang lễ đề nghị tập trung lại đến một khoảng thời gian nhất định mới có thể cho vận chuyển thi thể đi, vì vậy mà có khi thi thể bị lưu lại trong bệnh viện từ 10 đến 20 tiếng.

Bác sĩ Vương Dương kể quá trình xử lý thi thể phải phun xịt chất khử trùng, những nơi mà bên trong thi thể liên thông bên ngoài như khoang miệng, hậu môn… phải dùng bông gòn và gạc thấm cồn bịt lại, sau đó bọc hai lớp vải liệm và bọc ngoài thêm hai túi đựng thi thể phong kín, sau đó mới được thông báo cho nhà tang lễ. Cô nhấn mạnh rằng công việc như vậy ngay cả gia đình người chết cũng không thể hỗ trợ được, một số đồng nghiệp rơi vào tình trạng tâm lý suy sụp.

Nhiều cơ quan truyền thông cũng chia sẻ một video được cho là quay cảnh bên ngoài một nhà hỏa táng ở Vũ Hán, video cho biết đó toàn là những túi chứa thi thể và đã chất đầy trong 10 thùng rác.

Tuyết Mai

Xem thêm: