Gần đây, tổ chức hacker quốc tế Anonymous đã hack vào Sân bay Xương Bắc và Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc, lên tiếng cho những sinh viên đã chết trong cuộc đàn áp bạo lực ở Tây Tạng và những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. 

hacker
Vào ngày 19/4, tổ chức hacker “Anonymous” đã hack vào sân bay Xương Bắc và Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc. (Nguồn hình ảnh: Mạng xã hội X/@64Anonymou79920)

Tổ chức hacker Anonymous đã đăng hai bức ảnh lên mạng xã hội X vào ngày 19/4 để giải thích rằng vụ hack nhằm lên tiếng cho những sinh viên thiệt mạng trong vụ “Đàn áp bạo lực ở Tây Tạng” ngày 16/3, và cả những người bị ĐCSTQ đàn áp, đồng thời cho biết lần này đã hack vào Sân bay Xương Bắc và Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc.

Theo hình ảnh được đăng tải cho thấy, Anonymous được cho là tấn công bảng hiệu điện tử của sân bay, trên bảng hiệu viết: “Cảnh sát vũ trang Tây Tạng đã tra tấn và giết hại sinh viên để đàn áp nhân quyền, và Đảng Cộng sản Trung Quốc nợ máu phải trả bằng máu phải trả bằng máu”, bên trên còn có ảnh minh họa về sự kiện này.

Anonymous giải thích về vụ việc “đàn áp bạo lực ở Tây Tạng”, cho biết vì các sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Lhasa của Tây Tạng không hài lòng với việc đóng cửa trường học trong thời gian dài và sự kiểm soát quá mức, nên đã biểu tình tập thể; sau khi cảnh sát vũ trang biết được vụ việc đã tiến hành phát động đàn áp sinh viên một cách bạo lực, ngược đãi sinh viên và đàn áp nhân quyền. Vậy nên Anonymous yêu cầu ĐCSTQ “nợ máu trả bằng máu”.

Hacker đăng về “sự thật không thể nói ra”

Gần đây, Anonymous đăng trên tài khoản chính thức trên X là “Anonymous64”, nói rằng họ đã đột nhập vào các trang web của tòa soạn “Bình luận tin tức Trung Quốc” (China Review News Agency), Hiệp hội Vận tải Đường sắt Đô thị Trung Quốc và Trường Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Về phía China Review, họ đã thay bài viết về “Báo cáo công tác của Chính phủ Thủ tướng Lý Cường (trích đăng) tại Kỳ họp thứ 2 Nhân đại toàn quốc Khóa 14” bằng ảnh, và trong bức ảnh sau khi được thay vào có viết rõ ràng rằng sự thật không thể nói tại cuộc họp lần này, bao gồm “Các nhà xây dựng bất động sản liên tiếp vỡ nợ, các tòa nhà xây dở dang có ở khắp nơi”, “Tham nhũng tràn lan ở Trung Quốc, nền tài chính đất nước bị thất thủ”, “Thị trường chứng khoán lao dốc, dấu hiệu nô dịch quốc gia đã xuất hiện” “Vốn nước ngoài tăng tốc rút lui, làn sóng thất nghiệp lan rộng”.

Họ cũng nhấn mạnh rằng “những hành động ngang trái của Hoàng đế Tập khi nắm quyền đã khiến nền kinh tế Trung Quốc không thể phục hồi, khiến cuộc sống của người dân Trung Quốc trở nên khốn khổ”.

Nội dung nói trên cũng được đăng trên trang chủ của Hiệp hội Vận tải Đường sắt Đô thị Trung Quốc và Trường Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Đây không phải là lần đầu tiên Anonymous tấn công trang web liên quan đến ĐCSTQ. Vào dịp kỷ niệm 34 năm ngày 4/6/2023, họ cũng tấn công trang web của ĐCSTQ, tuyên bố rằng mục đích là để thế giới nhìn thấy thực tế của Trung Quốc và sự thật về sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989 (hay sự kiện thảm sát sinh viên ngày 4/6/1989).

Học giả: Tin tặc truyền tải sự thật, chính quyền ĐCSTQ đang trên quỹ đạo đường cùng

Ông Tống Quốc Thành (Song Guocheng), một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc gia Chengchi Đài Loan, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn rằng về cơ bản mà nói, Trung Quốc là một xã hội rất khép kín, chẳng hạn như Mỹ sẽ cấm Tiktok trong tương lai gần và ĐCSTQ đang điên cuồng phản công và phản đối. Trên thực tế, chính Bắc Kinh đã chặn tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây, như Facebook, Twitter hay YouTube.

Ông nói rằng ĐCSTQ có thể chặn truyền thông phương Tây, tại sao Mỹ không thể chặn TikTok của họ? Vấn đề tồi tệ của ĐCSTQ là tự họ có thể làm điều xấu, nhưng những người khác thì không. Đây là logic bá quyền của chế độ lưu manh này, đặc biệt thể hiện ở việc ĐCSTQ cấm người dân Trung Quốc hiểu sự thật, và chỉ có thể chấp nhận giọng điệu tư tưởng của ĐCSTQ, nên nhiều người Trung Quốc không hiểu hoặc không nhận ra những vấn đề đang xảy ra ở trong đất nước họ.

Ông cho rằng hoạt động hack này có thể tiết lộ hoặc lan truyền một số hiện tượng thực tế ở Trung Quốc trong một xã hội cực kỳ khép kín dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ hoặc những người bị ĐCSTQ tẩy não, nó có vai trò nhất định trong việc truyền đạt chân tướng và khai sáng cho mọi người.

Ông cho rằng nội dung mà hacker truyền tải có phần giống với những gì được mô tả trong cuốn sách China Loses Controlxuất bản gần đây của ông. Trong hai kỳ họp “lưỡng hội” của ĐCSTQ, họ đã không thể đưa ra những kế hoạch cụ thể để giải quyết các vấn đề kinh tế mà Trung Quốc phải đối mặt ngày nay. Giờ đây, ĐCSTQ giống như một chính quyền mất kiểm soát tốc độ, đang chạy điên cuồng với tốc độ nhanh trên trên quỹ đạo đường cùng, đang hướng tới sự tan rã.