Bị Công ty CP Viwaco (Viwaco) tố đấu trộm nước với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, chủ hộ dân ở số 13-17 Hồ Tùng Mậu (TP. Hà Nội) đã có đơn gửi Công an quận Cầu Giấy.

vu nghi trom nuoc sach song da trong 13 nam chu ho dan lam don to viwaco vu khong
Đoạn ống đấu nối trái phép được bàn giao cho cơ quan công an. (Ảnh: Viwaco.vn)

Chủ hộ dân làm đơn tố cáo

Chiều ngày 30/1, ông Phạm Mạnh Hùng, chủ hộ dân sinh sống ở số 17 Hồ Tùng Mậu (TP. Hà Nội) cho biết gia đình ông đã làm đơn gửi Công an quận Cầu Giấy, trình báo việc bị Viwaco vu khống, bịa đặt về việc gia đình ông ăn cắp nước sạch với tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Hùng cho rằng việc Viwaco cắt nước sạch của gia đình ông là sai quy định khi vụ việc chưa được điều tra rõ. Việc này gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông trong suốt một tháng qua.

Được biết, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Hùng và đang trong quá trình 15 ngày xử lý kể từ ngày tiếp nhận đơn thư.

Dự kiến, trong tuần này, cơ quan chức năng sẽ làm việc với ông Hùng để trực tiếp nghe tường trình. Đồng thời, công an điều tra vụ nghi ăn cắp nước sạch sau tố cáo của Viwaco.

Viwaco cắt nguồn nước 1 tuần mới thông báo?

Trước đó, trong văn bản gửi UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) và Công an phường Mai Dịch, Viwaco cho biết ngày 29/12/2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, công ty này phát hiện một đai nối từ ống phân phối gang DN200 ra ống HDPE 50 dẫn nước vào trong nhà ông Phạm Mạnh Hùng.

“Ngay sau khi phát hiện tuyến ống trái phép trên, Công ty CP Viwaco đã làm đơn trình báo và Công an phường Mai Dịch đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra, lập biên bản, quay phim, chụp ảnh”, theo văn bản của Viwaco.

Sau khi công an làm việc xong, Viwaco cắt bịt đoạn ống đấu nối trái phép trên và bàn giao tang vật vi phạm cho Công an phường Mai Dịch. Công ty cũng cắt bịt nguồn nước, thu hồi cụm đồng hồ đang cấp nước cho nhà ông Hùng.

Ngày 10/1, lãnh đạo Viwaco cho biết đây là vụ đấu trộm nước lớn nhất từ trước đến nay bị công ty phát hiện ra.

Trước đây, công ty này cũng từng phát hiện một số vụ nhưng tổng thiệt hại không lớn. Riêng vụ việc này thiệt hại có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng, diễn ra thời gian dài nên công ty trình báo để công an điều tra.

Theo phía Viwaco, ngày 6/1, công ty gửi giấy mời ông Hùng đến làm việc về việc cấp và sử dụng nước nhưng ông Hùng không đến. Do đó, công ty đã ngừng cấp nước tại địa chỉ số 17 Hồ Tùng Mậu.

Trong khi đó, ông Hùng cho rằng công ty đã ngừng cấp nước sạch cho gia đình ông từ ngày 30/12/2022 mà không báo rõ lý do. Đến ngày 6/1, một tuần sau khi bị cắt nước, ông mới nhận được giấy mời của công ty nên ông từ chối làm việc vì cho rằng bị đối xử không thỏa đáng.

Chủ hộ cho biết vẫn thanh toán tiền nước hàng tháng khoảng 800.000 đồng

Về việc Viwaco tố cáo hộ gia đình của ông đấu nối trộm nước sạch sông Đà, ông Hùng phủ nhận cáo buộc trên.

Ông Hùng cho hay trước đó, có một đường ống HDPE 50 nối từ Nhà máy nước Mai Dịch cung cấp nước cho người dân ở dọc đường Hồ Tùng Mậu, trong đó có nhà ông Hùng. Tuy nhiên, đến năm 2004, Quốc lộ 32 được nâng cấp, đoạn đường ống nước cấp cho người dân bị cắt bỏ, không sử dụng đến đường ống này nữa.

Người dân chuyển sang sử dụng đường ống nước sạch đấu nối ở phía đường Trần Bình. Lúc này, nhà ông Hùng cũng không dùng nước ở nhà máy nước Mai Dịch nữa và sau đó chuyển sang dùng nước của Viwaco.

“Tôi có tham khảo các chuyên gia về nước và họ nói có thể xảy ra khả năng trong quá trình khảo sát lắp đặt đường ống nước, các công nhân của nhà máy nước cho rằng đường ống nước HDPE 50 là đường ống chính nên đã đấu nối vào đường ống cấp nước của Công ty CP Viwaco”, ông Hùng nói.

Ông cho rằng, phần ống bị nghi đấu nối trộm nằm dưới cống gom và ống phi 200 được xây lần lượt vào năm 2003 và 2009. Vì vậy, để thi công được ống này, phải đục cống gom và dừng cấp nước vào ống phi 200 thì mới khoan được và thời gian khoan kéo dài.

“Đường ống được phát hiện đấu nối trộm có các mũi khoan chuyên dùng, đai đấu nối và van chặn đều là chuyên dùng của Viwaco thì không thể là gia đình tôi tự lắp được. Vợ chồng tôi sử dụng nước nhiều nhất là 800.000 đồng/tháng, có hóa đơn hàng tháng mà còn ăn trộm nước nữa thì không biết nước chảy đi đâu”, ông Hùng khẳng định.

Hiện, đại diện Viwaco và ông Hùng vẫn chưa có buổi làm việc, đối chất với nhau. Ngoài ra, Công an quận Cầu Giấy là đơn vị thụ lý vụ việc chưa triệu tập ông Hùng lên để lấy lời khai.

Bảo Khánh