Sáng 25/4, Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố thông tin về vụ thảm án 3 người trong cùng gia đình xảy ra tại thị xã Tân Uyên. Công an xác định nghi can gây án một mình.

tham an binh duong
Nghi can Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: conganbinhduong.gov.vn)

Nghi can là Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, Luận có 6 anh chị em, đang ở với mẹ ruột 70 tuổi, cách nhà bà Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi) khoảng 100 m. Nghi can nghiện ma túy, hay cờ bạc, trước đây làm công nhân, tại thời điểm gây án đã nghỉ việc.

Đại tá Trần Văn Chính – phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trưởng ban chuyên án – cho hay nghi can Luận gây án một mình, công an chưa xác định có dấu hiệu đồng phạm.

Về động cơ gây án, ông Chính cho biết mặc dù nghi can khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc, tuy nhiên do vẫn đang trong quá trình điều tra nên công an chưa kết luận. Sau khi tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ, công an sẽ tiếp tục cung cấp thông tin.

Theo cơ quan điều tra, Luận khai gây án do bực tức vì bị nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi “coi thường”. Lý do vì khi Luận thường xuyên tới quán cà phê của nhà Nhi thì mở phim “không lành mạnh” ra coi nên Luận bị Nhi đuổi về.

Tuy nhiên, công an cũng sẽ làm rõ có động cơ cướp tài sản hay không.

Theo lời khai ban đầu, Luận thường hay sang nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) uống cà phê. Khi đến quán, Luận thường mở phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại để xem nên bị chị Nhi phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác… Nghĩ là chị Nhi coi thường mình nên tức giận muốn trả thù.

Ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận nảy sinh ý định tự tử. Nhớ đến mâu thuẫn với Nhi, Luận có ý định trả thù.

0h ngày 24/4, Luận mang theo hung khí (3 con dao, 1 cây mã tấu), dùng kẽm cột trái cửa các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc.

Khi đột nhập vào nhà, khi này bà Cúc thức dậy, Luận dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục sát hại Nhi và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà tắm rửa, đi vứt hung khí nhằm xoá các dấu vết, phi tan vật chứng. Công an đã thu giữ một số hung khí bị Luân vứt bỏ cách hiện trường khoảng 100 m.

Sáng 24/4, một người con gái của bà Cúc đi làm về phát hiện ba người nhà tử vong với nhiều vết chém, đồ đạc xáo trộn. Thi thể bà Cúc nằm trong phòng ngủ, chị Nhi ở hành lang, còn cháu ngoại gục chết ở hông nhà.

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho ban chuyên án 100 triệu đồng vì đã nhanh chóng phá án, bắt giữ được nghi can.

Cuộc họp báo kết thúc sau khoảng 20 phút, không có phần hỏi – đáp. Trước nhiều câu hỏi được đặt ra trong cuộc họp báo, cơ quan công an cho biết cần điều tra thêm mới có thể trả lời cho báo chí.

Nguyễn Sơn (T/h)