Vụ sạt lở xảy ra từ 16h kéo dài tới 23h ngày 5/12 tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khiến 13 căn nhà cùng nhiều ha cây ăn trái, ao cá bị kéo chìm xuống sông Cổ Chiên. Tai họa ập đến bất ngờ khiến nhiều hộ dân bỗng chốc trắng tay. 

UBND xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khiến 12 căn nhà rơi xuống sông Cổ Chiên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 5/12, vụ sạt lở cặp theo bờ sông Cổ Chiên (ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) có chiều dài khoảng 500m, sâu vào đất liền từ 300-400m, làm 13 căn nhà (12 nhà cấp 4, 1 nhà gỗ), 1 nhà kho, 1 xe cuốc, 10ha đất (gồm đất vườn trái cây và ao cá) chìm hoàn toàn xuống sông.

Tại hiện trường, một căn nhà có nhiều vết nứt, có thể đổ sập xuống sông Cổ Chiên bất cứ lúc nào. Rất may, vụ sạt lở không có thiệt hại về người.

Theo các đoạn video được người dân ghi lại, đăng tải trên báo Thanh Niên, tại thời điểm sạt lở, có một cặp sà lan, xáng cạp to đang có dấu hiệu cạp cát ở khu vực cách bờ sông không xa. Thấy vụ sạt lở xảy ra, sà lan vội rời đi.

Trong video, một người đàn ông lên tiếng: “Xã Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long. Bên kia là phường 5, TP. Vĩnh Long. Đó, bên đây nó lấy cát mấy chục năm, nó lấy riết, lấy ngày lấy đêm.” Hướng điện thoại quay lại sàn lan, xáng cạp, người này than: “Đó, xáng cạp thì lấy hì hục ngày đêm kìa, lấy suốt luôn. Nó có nghĩ đâu, lấy mấy chục năm nay có nghĩ đâu. Giờ banh hết trơn vườn ruộng của người ta rồi…”

Đến 23h cùng ngày, bờ sông vẫn tiếp tục sạt lở.

sat lo song co chien vinh long 1 Copy
Một cặp sàn lan, xáng cạp lớn bị người dân địa phương nói đang lấy cát bên sông. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/dẫn qua thanhnien.vn)

Báo Vĩnh Long dẫn lời người dân địa phương cho hay dấu hiệu sạt lở đã xuất hiện từ khoảng 14h ngày 5/12. Nhà của ông Võ Minh Thảo bị sạt xuống sông đầu tiên, tiếp đến là nhà và đất của các hộ dân xung quanh. Chứng kiến nhà cửa, tài sản sụp hoàn toàn xuống sông, ông Thảo nói “lúc đó quýnh quá, tôi chỉ lấy được có giỏ đồ đựng giấy tờ tùy thân… ”.

Ông Thảo cho hay ước tính gia đình thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng, khi gia sản cùng nhiều bàn ghế có giá trị và 0,8ha đất vườn cây ăn trái (có nhiều cây mai có giá trị) của gia đình bị kéo chìm xuống sông.

Tương tự, anh Lê Ngọc Hùng cho hay nhà anh bị sạt tầm khoảng 6h tối. Hai vợ chồng vừa đi làm về thì thấy nhà phía trước sạt lở, “hoảng quá tôi cùng vợ và 2 đứa con gom vội quần áo rồi chạy đi. Chỉ chốc lát sau là nhà đổ ụp xuống sông, tài sản mất hết”.

Trong đêm 5/12, những hộ dân bị mất nhà vào ở tạm tại Nhà văn hóa xã Hòa Ninh.

Ông Lưu Nhuận, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết theo ước tính ban đầu, tính đến 11h trưa 6/12, vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên gây thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Thạch Lam – Nguyễn Sơn