Sáng 13/4, tại Sepang, Malaysia đã diễn ra phiên tòa lần 2 vụ ám sát Kim Jong Nam với hai nghi can Đoàn Thị Hương (Quốc tịch Việt Nam) và Siti Aisyah (Quốc tịch Indonesia). Phiên tòa đã diễn ra chóng vánh và phải kết thúc sớm sau khi công tố viên yêu cầu cần có thêm thời gian để củng cố hồ sơ tố tụng  gửi lên tòa thẩm quyền cao hơn trước ngày 30/5.

Phiên tòa sắp tới sẽ là lần thứ ba xét xử hai phụ nữ nước ngoài bị buộc tội ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un.

Cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, đều được trang bị áo chống đạn, lần lượt xuất hiện tại tòa án Sepang vào sáng sớm thứ Năm (13/4) dưới sự bảo vệ chặt chẽ của lực lượng an ninh. Cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ và mang theo súng trường đã được triển khai để bảo đảm an toàn cho phiên tòa.

Hai phụ nữ này bị buộc tội ám sát ông Kim bằng cách lau viên thần kinh VX lên mặt ông này tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) vào ngày 13/2. Liên Hợp Quốc đã xếp VX là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khi vào phòng xử án, Siti mặc áo phông đỏ, cái mà cô đã mặc tại phiên tòa lần 1 diễn ra tháng trước. Cô đã rơi lệ khi người phiên dịch giải thích các vấn đề được đưa ra bởi luật sư của cô.

Đoàn Thị Hương, được một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam hỗ trợ chỉ định luật sư mới, mặc một chiếc áo phông màu xanh dương. Hương đã mỉm cười và vẫy tay chào nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khi cô rời phòng xử án.

Các luật sư của hai nghi can đã khiếu nại về việc không tiếp cận được với nghi phạm và cảnh sát không thông qua các tài liệu có liên quan đến việc bào chữa cho các thân chủ của mình.

Luật sư của Siti, ông Gooi Soon Seng đã nói với tòa: “Thời gian quý báu đã qua vì sự che đậy trong khâu chuẩn bị hồ sơ vụ án.” Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng hai người phụ nữ là “người bị oan và chỉ là ‘con tốt thí’ trong khi các thủ phạm thực sự đã quay trở về [Bắc Hàn]”.

Luật sư cho cả hai bị cáo nói rằng việc cung cấp thiếu thông tin là “không công bằng”. Luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Hisyam Teh cho biết thông tin quan trọng được lưu trữ trong hai điện thoại của cô đã bị tịch thu khi cô bị bắt và ông muốn tiếp cận các điện thoại này để lấy tài liệu  phục vụ cho việc bào chữa.

Luật sư Gooi Soon Seng cũng nói rằng James Ri Ju U (người Bắc Triều Tiên) là một phần quan trọng trong trường hợp của Siti, nhưng việc anh này đã được quay về Bắc Hàn  gây rất nhiều khó khăn cho ông trong việc bảo vệ thân chủ của mình. Ông đã yêu cầu các nhà chức trách đưa ra lời khai của những nghi can người Bắc Hàn đã trở về nước theo hiệp định trao đổi giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, công tố viên Iskandar Ahmad nói rằng họ không có nghĩa vụ phải cung cấp các lời khai đó. Ông nói thêm rằng họ cần thêm một tháng rưỡi nữa để hoàn thành các tài liệu cần thiết.

Ông Kim Jong Nam, người đã từ mặt em trai quyền lực của ông và sống lưu vong trong hơn một thập kỷ qua, được cho là đã bị giết theo lệnh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhưng, Bình Nhưỡng đã phủ nhận sự liên quan và từ chối thừa nhận rằng người bị ám sát hôm 13/2 là ông Kim Jong Nam.

Bắc Hàn nhấn mạnh rằng người chết là một công dân Bắc Triều Tiên [có tên] Kim Chol đi du lịch bằng hộ chiếu ngoại giao. Phía Bình Nhưỡng cũng tuyên bố cái chết của người đàn ông này là do “cơn đột quỵ tim”,  và cáo buộc việc Malaysia tiến hành điều tra vụ việc này là một phầm âm mưu chống Bắc Hàn. Kuala Lumpur đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này của Bình Nhưỡng.

Vụ giết người này đã dẫn tới cuộc xung đột ngoại giao giữa hai nước. Theo đó, các đại sứ của họ bị trục xuất về nước và các lệnh cấm đi lại hai chiều Malaysia – Bắc Hàn được ban hành.

Cả hai quốc gia cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận trao đổi để giải quyết dứt điểm xung đột ngoại giao. Chín người Malaysia bị mắc kẹt tại Bắc Triều Tiên đã trở về nhà vào ngày 31/3, trong khi thân thể của ông Kim và ba người Bắc Triều Tiên nghi ngờ liên quan đến vụ giết người này đã được đưa về Bắc Hàn.

Bố của nghi can người Việt không thể đến tòa vì lý do an ninh

Theo tin từ tờ The Star (Malaysia), dẫn lời của người họ hàng của  nghi can Đoàn Thị Hương, cho biết Hương đã lo lắng cho sự an toàn của cha cô còn hơn tương lai của mình.

Trần Huy Hoàng, 23 tuổi, anh em họ với Đoàn Thị Hương cho biết Hương đã được gặp cha mình khoảng hơn 1 tiếng tại nhà tù Kajang [nơi tạm giam cô] vào thứ Tư (12/4), và bày tỏ quan tâm đến sự an toàn của cha.

Anh Hoàng và cha của Hương, ông Đoàn Văn Thành đã sang Malaysia sau khi được một Tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sơ ở Việt Nam tài trợ chi phí đi lại. Hai người đã đến Maylaysia từ hôm thứ Hai (10/4).

Cha của cô ấy rất hạnh phúc khi được gặp con gái mình và thấy Hương đang tốt dần lên. Cô ấy không buồn nữa, nhưng cô khá lo lắng về sự an toàn của cha mình khi ở đây”. Anh Hoàng nói.

Anh Hoàng nói thêm với phóng viên rằng: “Cô ấy đã đề nghị đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị một nơi ở cho ông Thanh trong tòa sứ quán và đảm bảo an toàn cho ông ấy cho đến khi quay trở về Việt Nam”.

Đoàn Thị Hương cũng đã thông báo yêu cầu cha mình không có mặt tại tòa án Sepang hôm nay (13/4) và vẫn lưu trú tại đại sứ quán Việt Nam để đảm bảo an toàn.

Anh Trần Huy Hoàng vẫn đến phiên tòa nhưng cho biết anh không được vào phòng xử án vì không phải là thành viên trực tiếp trong gia đình nghi phạm.

Anh Hoàng tiết lộ thêm rằng cha của Hương đã được gặp luật sư Hisham Teh Poh Teik, người đã được chỉ định là luật sư bào chữa mới cho Hương nhờ sự giúp đỡ của NGO tại Việt Nam. Một luật sư khác cùng bào chữa cho Hương là Naran Singh.

Anh Hoàng cũng nói rằng gia đình của Hương tại Việt Nam rất sốc khi biết cô bị tình nghi dính líu vào vụ án này vì  biết cô  là “một cô gái rất tốt”.

Cả gia đình và người dân Việt Nam biết rằng Hương vô tội vì cô là một cô gái rất tốt. Chúng tôi cũng buồn vì những tên tội phạm thực sự đã bỏ trốn.” Anh Hoàng đã trả lời như vậy khi được hỏi về những kẻ tình nghi Bắc Triều Tiên đã trở về nước họ ngay sau vụ giết người.

Anh Hoàng cũng nói rằng gia đình Hương không thể đến Malaysia sớm hơn vì họ không có điều kiện tài chính.

Cha của Hương làm nghề gác cổng, trong khi mẹ cô đã qua đời năm ngoái do bệnh tim.  Cô ấy cũng có ba anh chị em ở nhà.

Anh Hoàng và ông Thành dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào thứ Bảy (15/4).

Tân Bình

Xem thêm: