Hôm thứ Ba (13/12), Donald Trump tiết lộ rằng ông đã nghĩ mình sẽ thua Hillary Clinton trong đêm bầu cử sau khi chứng kiến một loạt các kết quả khảo sát trên truyền thông chính thống tại một số bang quan trọng.

Tại buổi tập trung gần đây nhất tại thành phố West Allis, bang Wisconsin, ông kể: “Tôi tới gặp vợ tôi và nói: Em yêu, anh phải nói với em rằng chúng ta sẽ không chiến thắng đêm nay”.

Donald Trump và vợ Melania Trump trong buổi phỏng vấn tại đài ABC News tháng 11/2015 (Ảnh: Youtube)
Donald Trump và vợ Melania Trump trong buổi phỏng vấn tại đài ABC News tháng 11/2015 (Ảnh: Youtube)

Tổng thống tân cử thừa nhận trước người ủng hộ: “Lúc đó kết quả khảo sát xuất hiện – Trước kia tôi luôn tin vào những thứ này. Bây giờ tôi không tin nữa”.

Ông kể lại câu chuyện đêm bầu cử tại Trung Tâm Triển lãm hội chợ Wisconsin, khi lần thứ hai xuất hiện công khai cùng Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Từ sau lễ Giáng sinh, Tổng thống tân cử thực hiện chuyến đi “cảm ơn” đến nhiều bang quan trọng đã giúp ông giành được chiến thắng bất ngờ hôm 8/11.

Theo Bloomberg, Donald Trump đã bỏ nhiều phần trong bài phát biểu được soạn trước hôm thứ Ba để kể lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Ông nói ông đã có dự định chỉ thuê một phòng tiệc nhỏ ở khách sạn để đưa ra bài phát biểu chấp nhận thất bại sau khi có công bố bà Clinton chiến thắng.

Tôi nói rằng nếu chúng ta thua, tôi không muốn thuê phòng tiệc lớn”, Trump nói. Ông nói thêm rằng bài phát biểu của ông sẽ chỉ là “cảm ơn những vị khách đến dự và sau đó tôi sẽ biến khỏi đây”.

Tuy nhiên đêm đó diễn ra không như dự kiến. TV liên tục thông báo Trump giành chiến thắng ở nhiều bang.

Bản đồ (bầu cử) kêu bing bing bing liên tục – các bạn biết đấy, cái bản đồ đó biến thành toàn màu đỏ như chảy máu”, Trump nói. Màu đỏ là tượng trưng cho ứng viên đảng Cộng hoà, so với màu xanh, đại diện cho bà Clinton của Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên sau 2 chiến thắng ban đầu, ông vẫn chưa dám nghĩ mình thắng chung cuộc. Sau đó có các dự đoán trên truyền thông rằng bà Clinton sẽ thắng bang Texas – một bang truyền thống của đảng Cộng hoà mà đến cả những ứng viên “ăn hại” cũng có thể chiến thắng. Ngoài ra còn có dự đoán bà Clinton sẽ chiến thắng bang Georgia, cũng là bang truyền thống ủng hộ đảng Cộng hoà.

Trump quay ra nói với vợ: “Đêm nay sẽ là một đêm thảm hoạ”.

Tuy nhiên đêm bầu cử không diễn ra chóng vánh với chiến thắng dễ dàng của bà Clinton như hầu hết mọi người, trong đó có cả ông Trump dự đoán. Cả nước Mỹ khó ngủ với chiến thắng bất ngờ, trong một đêm dài và đầy căng thẳng. Điều đáng ra là một câu chấp nhận thất bại ngắn ngủi trở thành phát biểu chiến thắng và kêu gọi hàn gắn nước Mỹ của nhà tài phiệt chưa từng có một chút kinh nghiệm chính trường.

Trọng Đức

Xem thêm: