Một sòng bạc bên trong một khu phức hợp nghỉ dưỡng tại thủ đô Manila, Philippines đã bị một tay súng tấn công gây cháy. Khói dày đặc và sự hoảng loạn khiến ít nhất 36 người thiệt mạng  và hàng chục người khác bị thương.

Reuters, dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông  Ernesto Abella cho biết sự cố trên diễn ra tại khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng World Manila vào rạng sáng thứ Sáu (2/6).

Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường vụ tấn công tại World Manila vào rạng sáng thứ Sáu (2/6)

Quan chức của Philippines ngay lập tức xác nhận không có liên quan giữa sự cố tại  World Manila với cuộc chiến của quân chính phủ với phiến quân Hồi giáo cực đoạn ở thành phố miền Nam, Marawi.

Theo BBC, một tay súng đã vào khu sòng bạc vào khoảng rạng sáng thứ Sáu (2/6) và nổ súng vào các bàn sòng bạc gây cháy và khói dày đặc. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là do bị ngạt khói và hoảng loạn khi cố gắng chạy thoát ra khỏi khu phức hợp.

Ông Oscar Albayalde, giám đốc văn phòng cảnh sát Manila nói rằng những người tử vong được tìm thấy chủ yếu trong khu vực chơi game chính của casino.

Ông Albayalde nói với phóng viên Reuters: “Nguyên nhân gây ra tử vong là do khói dày đặc. Phòng được trải thảm và các bàn casino thì rất dễ bắt lửa”.

Trong số những nạn nhân tử vong có 13 nhân viên của sòng bạc và 22 khách – một đại diện của World Manila nói với Reuters.

BBC cho biết giới chức địa phương chưa xác minh được danh tích của tay súng tấn công vào World Manila.

Cảnh sát Philippines đã xem lại băng ghi hình từ camera giám sát của casino và phát hiện rằng người đàn ông tấn công sòng bạc mặc đồ đen và mang theo súng trường.

Theo BBC, đã có những đồn đoán từ báo chí và các quan chức địa phương cho rằng tay súng có thể là một người nước ngoài vì ông ta nói tiếng Anh tốt. Các báo cáo ban đầu của giới chức thành phố cho rằng tay súng có thể là một người Tây Á hoặc Bắc Phi.

Các nhà chức trách cũng đã nói với các phóng viên rằng người đàn ông này dường như  có vấn đề về tâm thần. Đại diện của khu nghỉ dưỡng World Manila đã gọi vụ tấn công sòng bạc này là một “hành động hèn nhát của một kẻ loạn trí”.

BBC, dẫn lời cảnh sát địa phương, cho biết tay súng nêu trên đã tự sát bằng cách tự thiêu.

Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa nói trong một cuộc họp báo: “Ông ta (tay súng) đã tự thiêu trong phòng 510 của khách sạn [trong khu phức hợp]. Ông ấy nằm trên giường, phủ một tấm chăn dày và dường như đã tự tẩm xăng”.

Sĩ quan cảnh sát  Tomas Apolinario nói với BBC rằng tay súng đã bắn cảnh cáo, không nhắm vào người, nhưng đã gây sợ hãi khiến đám đông trong casino bị hoảng loạn.

Ông Apolinario nói: “Chúng tôi đã thấy người bị thương và cả người chết nhưng không ai trong số này bị trúng đạn cả”.

Cũng theo BBC, tay súng đã bắn làm cháy các bàn đánh bạc và đánh cắp đầy balo các chip điện tử để chơi bạc trị giá 2,3 triệu USD.

Theo cảnh sát trưởng Rosa, tay súng sau đó đã chạy trốn về khách sạn trong khu phức hợp và tẩm xăng tự thiêu trong một phòng nghỉ.

Đại diện khu nghỉ dưỡng World Manila nói trong một tuyên bố rằng tay súng cũng tự bắn vào mình sau khi tự đốt cháy, và ông ta đã chết vào khoảng 7 giờ sáng, thứ Sáu (2/6)  giờ địa phương.

Theo Reuters, chủ sở hữu của khu phức hợp nghĩ dưỡng, khách sạn, sòng bạc này là Tập đoàn Travellers International Hotel, một liên doanh giữa Tập đoàn Alliance Global của Philippines và Công ty Genting của Hong Kong.

Đại diện của Tập đoàn này nói trong một tuyên bố sau sự cố tại World Manila rằng: “Chúng tôi đã được thông báo về việc có nhiều thiệt hại về người, nhưng chưa xác minh chính xác được danh tính và con số người bị chết và bị thương. Các quan chức vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc”.

Theo Reuters, sau sự cố tại World Manila, cổ phiếu của Tập đoàn Travellers International Hotel đã bị giảm điểm 7%.

Xuân Thành