Đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup lần thứ hai sau khi đánh bại tuyển Croatia 4-2 trong trận chung kết diễn ra tại Nga hôm Chủ Nhật (15/7). Hai đại diện Châu Âu đã cống hiến cho khán giả thế giới một trận đấu hấp dẫn, nhiều bán thắng nhất kề từ chung kết World Cup 1966 tại Anh Quốc.

Phap vo dich World Cup 2018
Đội tuyển Pháp lần thứ hai được nâng cao cup Vàng World Cup. (Ảnh qua Epoch Times)

Pháp dẫn 2-1 trong hiệp đấu đầu tiên sau bàn thắng phản lưới nhà của Mario Mandzukic, pha đá phạt penalty thành công của Antoine Griezmann và bàn rút ngắn tỉ số của Ivan Perisic.

Bước sang hiệp 2, Á quân Euro 2016 tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ hai bàn thắng của Paul Pogba và Kylian Mbappe. Thủ thành Hugo Lloris tặng quà cho Mandzukic ở phút 70 để Croatia rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 và khiến 20 phút cuối trận đấu diễn ra khá hồi hộp trước màn ép sân của đội bóng áo caro.

Tuy nhiên, với hàng thủ chắc chắn, Pháp đã đứng vững trước sức ép mạnh mẽ của Croatia và chính thức lần thứ hai vươn lên đỉnh cao nhất của làng túc cầu thế giới sau đúng 20 năm chờ đợi. Sau thất bại ngay trên sân nhà trong trận chung kết Euro 2016 trước Bồ Đào Nha, lần này thầy trò HLV Didier Deschamps đã đem đến niềm vui trọn vẹn cho cổ động viên (CĐV) Pháp tại quê nhà và trên toàn thế giới.

Chiến thắng của đoàn quân áo lam đã đưa Didier Deschamps đi vào lịch sử với tư cách là người thứ ba giành chức vô địch World Cup cả ở vai trò cầu thủ và HLV. Trước đó Mario Zagallo của Brazil và Franz Beckenbauer của Đức đã làm được điều này.

Trận chung kết vừa qua cũng lập kỷ lục có tỷ số chung cuộc cao nhất kể từ khi Anh đánh bại Tây Đức 4-2 sau thời gian hiệp phụ để giành chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà. Nếu tính riêng thời gian hai hiệp chính, trận chung kết Pháp – Croatia có tỷ số nhiều nhất kể từ khi Brazil đánh bại Thụy Điển 5-2 từ 60 năm trước.

Perišić và Manzukic ghi dấu ấn 4/6 bàn thắng

Với cá nhân hai ngôi sao của tuyển Croatia Ivan Perišić và Mario Manzukic, trận chung kết tại Nga quả là kỳ lạ. Cả Perišić và Manzukic đều lập công cho Croatia (ghi 2 bàn thắng) và đều mắc sai lầm (2 trong 4 bàn thua).

Croatia khởi đầu hứng khởi, đầy năng lượng nhưng lại bị dội gáo nước lạnh sau cú phản lưới nhà của Mario Manzukic. Tiền đạo ghi bàn trong hiệp phụ giúp Croatia đánh bại tuyển Anh ở trận bán kết đã trở thành cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà trong một trận chung kết World Cup. Tiền đạo Griezmann (Pháp) sút phạt và bóng chạm nhẹ vào đầu Manzukic làm tung lưới Croatia. Đây là bàn thắng phản lưới nhà thứ 12 tại World Cup 2018.

Với bàn phản lưới của Manzukic, lần thứ tư liên tiếp trong các trận knock-out mùa World Cup này, tuyển Croatia bị dẫn bàn trước. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau bàn thua, Ivan Perišić đã lập công đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với một cú sút tầm thấp hạ tục thủ thành Lloris của tuyển Pháp.

Niềm vui của Croatia và cá nhân Perišić không kéo dài lâu khi tới phút 38, ngôi sao của CLB Inter Milan tự biến mình từ người hùng thành tội đồ khi để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi dùng công nghệ VAR, trọng tài người Argentina Nestor Pitana đã cho Pháp được hưởng phạt đền. Tiền đạo Griezmann không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, đưa Pháp vươn lên dẫn trước Croatia 2-1. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1 – hiệp đấu chung kết World Cup có nhiều bàn thắng nhất kể từ năm 1974 khi Tây Đức dẫn trước Hà Lan 2-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên và đó cũng là tỷ số chung cuộc.

Sau giờ nghỉ, Croatia đã rất nỗ lực gây sức ép. Họ thường xuyên giành chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng, các pha đấu tay đôi với các tuyển thủ Pháp và ép thầy trò HLV Deschamps phải lùi sâu về sân nhà phòng ngự.

Tuy nhiên, với hàng thủ được tổ chức tốt, chơi ổn định suốt từ đầu giải, Pháp đã vô hiệu hóa các cơ hội của Croatia và hơn nữa tiếp tục vươn lên dẫn 3-1 nhờ bàn thắng của tiền vệ ngôi sao Paul Pogba sau pha phối hợp với Mbappe và Griezmann ở phút 59.

Khoảng 6 phút sau đó, Pháp chính thức chạm một tay vào cúp Vàng khi tiền đạo 19 tuổi Mbappe nâng tỷ số lên 4-1 sau pha dốc bóng bên hành lang trái và kiến tạo đẹp mắt của Lucas Hernandez. Đây là bàn thắng thứ tư trong trong kỳ World Cup lần này của sao trẻ Mbappe.

Thủ thành Lloris của Pháp biếu không cho Croatia bàn gỡ 2-4 ở phút 69. “Người gác đền” đang thi đấu cho CLB Tottenham Hotspur xử lý bất cẩn để Mandzukic cướp bóng và sút vào lưới trống. Màn lập công chuộc tội của ngôi sao CLB Juventus không đủ giúp Croatia tạo được câu chuyện thần kỳ trước Pháp, nó chỉ khiến cho 20 phút cuối trận diễn ra hấp dẫn, hồi hộp hơn mà thôi.

Croatia, đội bóng đã bị chính tuyển Pháp đánh bại tại bán kết World Cup 1998, tiếp tục trở thành bại tướng trước đội bóng áo lam, ngậm ngùi nhìn các chàng trai tuyển Pháp nâng cup vô địch World Cup 2018.

CĐV Pháp hân hoan với chiến thắng lịch sử sau 20 năm

Người Pháp đã phải chờ đợi 20 năm, kể từ World Cup 1998 tổ chức trên quê nhà để lần thứ hai được hưởng trọn niềm vui chiến thắng, đứng trên đỉnh thế giới túc cầu giáo.

Hàng ngàn người đã đổ xuống đại lộ Champs-Elysees, Paris để nhảy múa, ca hát, chúc mừng chiến thắng của đội nhà.

Chúng tôi hạnh phúc. Phải mất 20 năm rồi… Đó là niềm tự hào của quốc gia. Nó giúp đoàn kết mọi người. Nó gắn kết đất nước”, Một CĐV xưng tên Frederique Pourquet nói với hãng tin AP tại đại lộ Champs-Elysees.

“[Chiến thắng này] đại diện cho những điều lớn lao”, Goffrey Hamsik đội chiếc mũ hình gà trống – biểu tượng của đội tuyển Pháp và mặc áo số 10 của sao trẻ Kylian Mpappe.

Nước Pháp gặp nhiều rắc rối trong những năm qua. Đây là điều tốt cho tinh thần và sự đoàn kết quốc gia”, Goffrey đề cập tới hàng loạt các vụ khủng bố tại Pháp vài năm trở lại đây.

Đó là cách để mang người Pháp cùng nhau, và cũng gắn kết cả thế giới”, một CĐV khác có tên Hajar Maghnaoui nói.

Trường Thành

Xem thêm: