Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trường học hồi giáo ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra vào rạng sáng thứ Năm 14/9 (giờ địa phương) khiến 22 học sinh và 2 người lớn thiệt mạng.

Người dân tụ tập bên ngoài ngôi trường tôn giáo bị cháy tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng sớm thứ Năm (14/9). 

BBC cho hay vụ cháy xảy ra vào hồi 5h40’ (giờ địa phương) sáng thứ Năm (14/9) tại trường tôn giáo Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah tại khu Kampung Datuk Keramat, thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Thông tin sơ bộ ban đầu mà BBC có được từ cảnh sát địa phương cho thấy số người thiệt mạng là 24 người, trong đó có 22 học sinh nam độ tuổi từ 13 đến 17 và 2 nhân viên.

Các nạn nhân được cho là đã bị mắc kẹt trong khu ký túc xá do không thể chạy thoát ra ngoài vì các sửa sổ bị vây kín bằng các khung kim loại, trong khi một lối ra vào duy nhất lửa đã bùng cháy lớn.

Ông  Khirudin Drahman, Giám đốc Phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Kuala Lumpur nói với hãng tin AFP rằng: “Đây là một trong những thảm họa cháy tồi tệ nhất tại Malaysia trong 20 năm qua”.

Trường hồi giáo Tahfiz, nơi học sinh học kinh Koran và bọn trẻ thường ở nội trú ngay tại trường.

Hình ảnh và video vụ hỏa hoạn đã được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Các hình ảnh này cho thấy toàn bộ tầng trên của trường học bốc cháy.

Ông Soiman Jahid, Phó giám đốc Phòng Cứu hỏa và Cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ chạy nói với các phóng viên rằng: “Tòa nhà được bao quanh bởi các khung kim loại và từ bên trong không thể mở được. Học sinh sau khi phát hiện lửa và khói dày đặc đã cố gắng thoát qua lối cửa sổ. Nhưng do cửa sổ cũng bị vây bởi khung kim loại nên bọn trẻ không thể thoát ra ngoài”.

Ông Jahid cho biết cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây cháy, nhưng khả năng lửa bùng phát là do chập điện.

Một người dân sống bên cạnh ngôi trường nói với Reuters rằng ông đã nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy ngọn lửa bùng lên. “Bọn trẻ kêu khóc nhờ cứu giúp, nhưng tôi không thể giúp được chúng vì cửa vào lửa đã bùng cháy dữ dội”.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Amar Singh nói rằng các nạn nhân “bị thiêu cháy hoàn toàn”.

Thật không may, chỉ có một lối ra vào duy nhất, vì vậy nạn nhân không thể chạy thoát. Các thi thể được tìm thấy xếp chồng lên nhau”.

Giới chức địa phương cho biết các xe cứu hỏa đã đến hiện trường sau vài phút được báo tin và phải mất khoảng 1 giờ mới dập tắt được ngọn lửa.

Ngoài những người thiệt mạng, một số học sinh khác do hít nhiều khói cũng được đưa tới bệnh viện sơ cứu.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đăng tweet thể hiện sự đồng cảm với nạn nhân. Một bộ trưởng chính phủ đã nói rằng vụ tai nạn này cần phải được điều tra nhanh chóng “để chúng ta có thể ngăn ngừa thảm họa tương tự trong tương lai”.

Với vụ hỏa hoạn thảm khốc này, giới chức Malaysia đã dấy lên quan ngại về các biện pháp an toàn tại các trường học tôn giáo tư nhân không được kiểm soát.

BBC, dẫn theo thông tin từ truyền thông địa phương, cho biết tính từ năm 2015, tại Malaysia đã xảy ra hơn 200 vụ cháy tại các trường học tôn giáo có mô hình trường Tahfiz.

Tờ The Star (Malaysia) cho biết trong tháng 8 vừa qua, một vụ cháy vào sáng sớm cũng đã xảy ra tại một trường tôn giáo tại Baling, bang Kedah. May mắn là 16 người, trong đó có 8 học sinh đã chạy thoát được ra khỏi đám cháy.

Theo The Star, tính đến tháng 4/2017, cả nước Malaysia có tới 519 trường học tôn giáo có đăng ký và còn nhiều trường học tương tự đang hoạt động trên khắp đất nước đa số theo Hồi giáo nhưng không đăng ký chính thức.

The Star cho hay vào năm 1989 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại một trường học ở bang Kedah khiến 27 nữ sinh thiệt mạng.

Vào tháng 10/2016, sáu người đã chết trong một vụ hỏa hoạn tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện lớn ở miền nam bang Johor.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: