Trong tuần qua hình ảnh về bé gái hai tuổi người Honduras đang khóc òa do được cho là bị tách mẹ tại biên giới miền nam nước Mỹ đã lan tỏa rộng rãi trên báo chí Mỹ và mạng xã hội. Bé gái này nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của các tin tức về “chia tách gia đình” nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, mới đây cha của bé gái đã lên tiếng xác nhận cảnh sát Kiểm soát Biên giới Mỹ chưa bao giờ chia tách em và mẹ.

so called separated family
Bé gái Yanela Denise, 2 tuổi, người Honduras, trở thành gương mặt đại diện của tin tức về nỗi đau của “gia đình chia tách”, nhưng thực tế đó là sản phẩm của Fake News. (Ảnh: Getty Images/John Moore)

Anh Denis Javier Varela Hernandez, 32 tuổi, mới đây đã nói với tờ Daily Mail (Anh) rằng vợ của anh là Sandra, 32 tuổi, không nói gì với anh mà đã đưa con gái mới 2 tuổi tham gia vào một cuộc hành trình nguy hiểm từ Honduras tới Mỹ vào ngày 3/6. Anh Hernandez cho biết anh đã liên lạc được với vợ và biết rằng hai mẹ con Sandra đang được giam giữ cùng nhau, chưa từng bị chia tách ra.

Con gái 2 tuổi của anh Hernandez có tên Yanela Denise, tuần qua đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho sự phản đối chính sách “không khoan dung” của chính phủ Trump – truy tố những người trưởng thành vượt biên trái phép vào Mỹ. Khi thực hiện việc truy tố này, những đứa trẻ đi kèm với người lớn thường bị giữ tách riêng ở khu tị nạn và chờ cho tới khi có thể được đoàn tụ với cha mẹ, thành viên gia đình hoặc người bảo trợ.

Phóng viên ảnh John Moore của Getty Images đã chụp được bức ảnh bé Yanela Denise đang đứng trên mặt đất, ngước nhìn lên trong nước mắt, trong khi một cảnh sát Tuần tra Biên giới McAllen, Texas đang lục soát mẹ cô bé bên cạnh một chiếc xe tuần tra.

Hình ảnh bé Yanela Denise nhanh chóng nổi tiếng, lan nhanh trên truyền thông dòng chính và mạng xã hội như lửa cháy ở California. Tạp chí Time đã sử dụng một bản cắt ghép hình ảnh cô bé Yanela đứng đối mặt với Tổng thống Donald Trump, làm ảnh bìa cho số tạp chí phát hành gần đây.

Nhiều hãng tin tức đã sử dụng hình ảnh bé Yanela Denise như là biểu tượng đau thương của những gia đình bị giới chức chính phủ Mỹ chia tách tại biên giới. Một hoạt động gây quỹ trên mạng xã hội Facebook giúp hỗ trợ đoàn tụ gia đình cũng đã sử dụng hình ảnh bé Yanela làm đại diện và huy động được gần 20 triệu USD – trở thành chiến dịch huy động tiền từ cộng đồng lớn nhất trong lịch sử của mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới này.

Điều đáng ý, trong ghi chú của Getty Images về bức ảnh bé Yanela Denise có nhấn mạnh rằng “mẹ và bé gái này đã được đưa tới trung tâm xử lý để có thể chia tách”.

Đầu tuần này, phóng viên John Moore đã nói với tờ Washington Post rằng anh đã giả định mẹ con bé gái sẽ bị chia tách, Washington Post cho hay: “Trong đầu của anh, anh cân nhắc cơ hội của bé gái. Anh nói, theo chính sách liên bang mới, cô bé sẽ bị tách khỏi mẹ của mình khi chiếc xe tải này đi tới đích. Họ sẽ không được đoàn tụ cho đến khi trường hợp của họ được đưa ra tòa, và sau đó có khả năng chỉ trở về đất nước họ đã bỏ trốn”.

Tuy nhiên, phóng viên John Moore đã không xuất hiện để xác định liệu bé Yanela và mẹ thực tế có bị chia tách hay không.

Sự thật về việc mẹ con bé Yanela không hề bị giới chức Mỹ chia tách chỉ sáng tỏ khi anh Hernandez lên tiếng trên Daily Mail.

Hernandez cũng nói với Daily Mail rằng anh không ủng hộ quyết định của vợ về việc rời nhà và tham gia vào cuộc hành trình dài trong điều kiện nguy hiểm để tìm kiếm tị nạn chính trị tại Mỹ.

Tôi không ủng hộ điều đó. Tôi đã hỏi cô ấy, tại sao? Tại sao cố ấy muốn đưa con gái bé nhỏ vào hành trình đó? Nhưng đó là quyết định của cô ấy. Tôi không oán hận vợ tôi, nhưng tôi thực sự nghĩ cố ấy đã vô trách nhiệm khi đưa bé gái nhỏ tuổi tham gia hành trình đó vì chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra”, anh Hernandez nói với Daily Mail.

Hernandez tiết lộ thêm rằng vợ anh đã nói cô ấy muốn tới Mỹ để có “cuộc sống tốt đẹp hơn”, nhưng cô không nói rõ với Hernandez về quyết định trả cho một tên buôn lậu 6.000 USD để được tham gia chuyến hành trình 1.800 dặm tới Mỹ.

Khi cô Sandra rời nhà cùng với bé Yanela, cô đã để lại cho anh Hernandez ba đứa con nhỏ Wesly (14 tuổi), Cindy (11 tuổi), và Brianna (6 tuổi).

Mặc dù Hernandez nói rằng vợ anh đã có kế hoạch xin tị nạn chính trị, nhưng anh không đề cập bất cứ điều gì liên quan tới đàn áp chính trị, điều tiên quyết để có thể xin tị nạn chính trị ở Mỹ.

Anh Hernandez nói với Daily Mail rằng anh đã xin được việc làm: “Tôi cảm ơn Chúa, tôi đã có một việc làm tốt ở đây”.

Anh Hernandez cho biết anh nhận được tin tức về vợ và con gái lần đầu tiên là khi nhìn thấy bức ảnh của phóng viên John Moore.

Hernandez cũng nói với Daily Mail rằng các quan chức hôm thứ Tư (20/6) đã nói với anh rằng vợ anh và con gái đang ở cùng nhau tại Taxes và họ “đang khỏe”.

Hùng Cường