Văn phòng thủ tướng Anh Quốc tại số 10 Phố Downing, London nói rằng chính phủ Anh Quốc “quan ngại sâu sắc” khi chế độ Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công kéo dài suốt 25 năm qua.

ky niem 25 4 tai My
Các học viên Pháp Luân Công cầm các băng-rôn, tấm bảng thỉnh nguyện tại London, Anh Quốc vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 trong một cuộc mít-ting kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh. (Nguồn ảnh: Yanning Qi/The Epoch Times)

Ông Benedict Rogers, đồng sáng lập, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ, nói rằng hành vi bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công cho thấy chế độ cộng sản Trung Quốc không thể là đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Ông cũng kêu gọi chính phủ Anh Quốc hãy chấm dứt làm ăn kinh doanh bình thường với Bắc Kinh.

Ông Edward McMillan-Scott, cựu nghị sĩ Anh Quốc và cựu phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, nói rằng 25 tháng 4 nên là “ngày thức tỉnh thế giới”. 25 tháng 4 năm 1999 là ngày hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tiến hành một cuộc thỉnh nguyện hòa bình tại Bắc Kinh.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tinh thần tự ước thúc bản thân. Các học viên Pháp Luân Công được dạy phải làm theo các nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Được phổ truyền tại Trung Quốc đại lục từ năm 1992, theo nhiều ước tính, đến trước khi bị chế độ Trung Quốc do ông Giang Trạch Dân đứng đầu bức hại vào năm 1999, Pháp Luân Đông đã thu hút khoảng từ 70 triệu đến 100 triệu người Trung Quốc theo tu tập.

Theo nhà báo Mỹ Danny Schechter, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng từ 10.000 đến 15.000 học viên Pháp Luân Công đã tập hợp quanh Trung Nam Hải, khu phức hợp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Bắc Kinh, trong một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Hoạt động này đến sau khi cảnh sát chống bạo động tại tỉnh Thiên Tân gần Bắc Kinh đã sử dụng bạo lực và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công tập hợp để khiếu nại về một bài báo phỉ báng môn tu luyện mà họ theo tập.

Phía Pháp Luân Công trước nay nói rằng đích đến theo dự kiến của nhóm này là văn phòng Cục Tố cáo và Khiếu nại Công cộng Quốc gia, có trụ sở bên trong Trung Nam Hải. Trong khi, các hãng tin tức do ĐCSTQ kiểm soát cáo buộc rằng các học viên Pháp Luân Công đã tụ tập ở đó để “bao vây” khu vực hợp lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ.

Cuộc kháng nghị im lặng đó ban đầu dường như đã thu được kết quả tốt đẹp sau khi Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Chu Dung Cơ đã nói chuyện với một số đại diện của nhóm thỉnh nguyện và đã ra lệnh thả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị bắt ở Thiên Tân. Tuy nhiên, ba tháng sau đó, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch chính thức với mục tiêu xóa bỏ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.

Từ sau đó, các học viên Pháp Luân Công nào từ chối từ bỏ đức tin của họ đã phải chịu quấy rối, đuổi học, mất việc làm, bắt giữ, tra tấn, và giết hại, kể cả bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Một tòa án nhân dân độc lập tại Anh Quốc do luật sư, thẩm phán nổi tiếng Ngài Geoffrey Nice chủ trì vào năm 2019 đã phán quyết rằng các học viên Pháp Luân Công đã và tiếp tục là nhóm nạn nhân chính bị giết hại để thu hoạch nội tạng. Bằng chứng trong phiên tòa cũng chỉ ra rằng thu hoạch nội tạng cưỡng bức trong những năm gần đây cũng được tiến hành đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc thiểu số khác.

Trong lá thư gửi Wei Liu, giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh Quốc và The Epoch Times đã được xem bức thư này, Văn phòng Thủ tướng Anh Quốc nói rằng chính phủ Anh Quốc “vẫn quan ngại sâu sắc về bức hại học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác dựa theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ tại Trung Quốc”. Văn phòng cũng nói rằng có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy rằng các học viên Pháp Luân Công phải chịu ngược đãi nghiêm trọng.

Lá thư của Văn phòng Thủ tướng Anh có đoạn viết: “Tự do thực hành, thay đổi hoặc chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hoặc phản đối bằng bạo lực là quyền con người mà tất cả mọi người nên được thụ hưởng. Chính phủ [Anh Quốc] tin rằng các xã hội bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tin ngưỡng là sẽ ổn định hơn, thịnh vượng hơn và kiên cường chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực hơn”.

Văn phòng của Bộ trưởng Thứ nhất Scoland Humza Yousaf đã tuyên bố rằng Chính phủ Scotland cũng “vẫn quan ngại sâu sắc” về bức hại các nhóm tôn giáo tại Trung Quốc. Văn phòng cũng nói rằng họ sẽ “cân nhắc cẩn thận” bằng chứng về việc lạm dụng và thu hoạch nội tạng theo các cáo buộc.

Nếu đúng, việc thực hành thu hoạch nội tạng có hệ thống do nhà nước bảo trợ sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng quyền con người”, Văn phòng của Bộ trưởng Thứ nhất Scoland Humza Yousaf nhấn mạnh.

Phát biểu tại một sự kiện hôm thứ Bảy (20/4) kỷ nhiệm 25 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 1999, ông Benedict Rogers nói rằng các nguyên tắc của Pháp Luân Công là “các giá trị phổ quát” mà “mọi người kể cả có đức tin hay không” đều có thể làm theo. Ông cũng cảnh báo rằng các nền dân chủ tự do không được tin ĐCSTQ.

Gửi tới lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và bè đảng du côn của ông ta tại Bắc Kinh: Hãy chừa cái thói đàn áp, dối trá, tra tấn và giết chóc đi”, ông Benedict Rogers nói. Ông cũng nói: “Và gửi tới thế giới tự do và cộng đồng quốc tế: Đừng có quỳ gối, nhượng bộ và làm ăn như thường [với ĐCSTQ] nữa”.

Ông Benedict Rogers khẳng định: “Một chế độ giam giữ và tra tấn người dân vì họ tin vào ‘Chân, Thiện và Nhẫn’ là một chế độ mà không thể là đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Một chế độ thu hoạch nội tạng cưỡng bức không phải là một chế độ có thể là người bạn đáng tin. Một chế độ không giữ lời hứa theo những thỏa thuận quốc tế – như nó đã làm với Hồng Kông; một chế độ mà chia tách trẻ con khỏi bố mẹ chúng bằng vũ lực và gửi chúng tới những trường học tập trung, nơi chúng bị cấm thực hành tôn giáo, sống theo văn hóa hoặc nói ngôn ngữ của chúng, như nó đã làm ở Tây Tạng; một chế độ đập bỏ thánh giá, dỡ bỏ nhà thờ, và cưỡng bức tín đồ Công giáo phải quỳ gối trước các bức ảnh Tập Cận Bình; một chế độ đe dọa quyền tự do của chính chúng ta ở đất nước ta đây, trong các trường học của chúng ta thông qua các Viện Khổng Tử, trong Nghị viện của chúng ta thông qua các cuộc tấn công mạng trực tuyến, trong các siêu thị của chúng ta thông qua các tem thư giả được phát hiện gần đây… thì đây là một chế độ mà chúng ta chỉ đơn giản là không thể làm ăn kinh doanh bình thường với nó. Đây là chế độ có lẽ đặt ra thách thức lớn nhất trong thời đại chúng ta. Đó là thách thức mà các học viên Pháp Luân Công đã giúp thu hút sự chú ý của chúng ta từ 25 năm trước. Và đó là thách thức mà chúng ta phải đương đầu”.

Ông Benedict Rogers đã đang bị chế độ Trung Quốc trừng phạt vì quan điểm ủng hộ nhân quyền. Ông nói ông tán thành việc tiếp tục đối thoại mở với chế độ Trung Quốc bởi vì “không điều gì có thể đạt được mà không thông qua đối thoại”. Nhưng ông cũng thúc giục các chính trị gia “hãy đặt vấn đề nhân quyền là trung tâm của cuộc đối thoại” và “hãy nghĩ kỹ về việc liệu có nên và làm thế nào chúng ta có thể làm ăn với một chế độ tội ác”.

Phát biểu với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) có trụ sở ở New York, Mỹ, ông McMillan-Scott nói rằng bức hại Pháp Luân Công và các nhóm khác “đã đang là sợi chỉ xuyên suốt nền chính trị như ác mộng của ĐCSTQ” và cho thấy rõ ràng “bản chất thực sự của chế độ cầm quyền tại Bắc Kinh”.

Cựu phó chủ tịch Nghị viện châu Âu giai đoạn 2004 – 2014 cũng nói rằng cựu Thủ tướng Anh Quốc David Cameron và những người khác đã “mắc sai lầm lớn… khi lấy lòng Bắc Kinh”.

Ông McMillan-Scott cho rằng tình trạng các nhóm thiểu số trên khắp Trung Quốc bị bức hại cần phải được dấy lên ở “mọi cơ hội”. Ông nói thêm rằng, ngày 25 tháng 4 nên là “ngày thức tỉnh thế giới” vì đó là thời điểm Pháp Luân Công thu hút sự chú ý của thế giới. “Nhiều người đã chết vì bị tra tấn trong những năm sau đó. Chúng ta không thể quên họ”, ông McMillan-Scott nói.