Một cậu bé ở Brooklyn, New York vừa trở thành nạn nhân mới nhất của tai nạn cháy nổ do pin Samsung Galaxy Note 7 gây ra.

Chủ tịch phụ trách kinh doanh của tập đoàn Samsung, ông Koh Dong-Jin đã tổ chức họp báo ngày 2/9 để xin lỗi trước công chúng và thông báo ngửng bán, thu hồi Galaxy Note 7 (Ảnh: Getty Images)
Chủ tịch phụ trách kinh doanh của tập đoàn Samsung, ông Koh Dong-Jin đã tổ chức họp báo ngày 2/9 để xin lỗi trước công chúng và thông báo ngửng bán, thu hồi Galaxy Note 7 (Ảnh: Getty Images)

Theo trang New York Post, cậu bé đang xem video trên thiết bị Galaxy Note 7 thì nó bỗng phát hỏa trên tay. Cậu đã phải nhập viện để điều trị bỏng nhưng sau đó đã được cho về nhà. Vụ cháy này đủ lớn để làm kích hoạt chuông báo cháy tại gia đình.

Bà của cậu đã nói với tờ New York Post: “nó không muốn thấy hay lại gần bất cứ chiếc điện thoại nào nữa. Nó cứ khóc lóc với mẹ thôi.”

Gia đình cậu đã liên lạc với Samsung nhưng từ chối bình luận gì thêm.

galaxy-note-7-back-stone

35 vụ phát nổ của Note 7 cho thấy tai nạn hay xảy ra khi chiếc điện thoại đang được sạc pin. Samsung đã phải thông báo thu hồi 2,5 triệu sản phẩm “bom tấn” này 1 tháng sau khi phát hành, vào ngày 2/9.

Trong thông báo thu hồi, nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết, tỉ lệ 24 trên 1 triệu sản phẩm là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các hãng hàng không đã cảnh báo hành khách không mang Galaxy Note 7 lên máy bay.

Trong một thông báo thứ 7, ngày 10/9, chủ tịch phụ trách kinh doanh Koh Dong-Jin đã kêu gọi người dùng hãy tham gia vào chương trình thu hồi “càng sớm càng tốt.”

Phong Trần