Vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã có công bố bài viết “Vì sao có nhân loại“. Được biết, trước đây Ngài Lý Hồng Chí chỉ công bố các bài viết để các học viên Pháp Luân Đại Pháp đọc, nhưng với bài viết này, Ông đặc biệt viết để con người thế gian đọc. Bài viết đã gây tiếng vang lớn và được nhiều người tiếp nhận. Dưới đây là chia sẻ của một doanh nhân Việt Nam đối với bài viết của Đại sư Lý.

Ông Lê Minh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của hãng bảo mật hàng đầu thế giới Check Point Software Technologies, là một chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông Thắng từng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp Đại học Edith Cowan, Australia với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Check Point, ông Thắng đã từng giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp quốc tế như Microsoft, Motorola, Oracle, IBM và Nortel.

Vì sao có nhân loại
Ông Lê Minh Thắng (ảnh nhân vật cung cấp)

Là người phụ trách kinh doanh tại Việt Nam của một công ty công nghệ, tuy không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào, nhưng ông Thắng lại là người hay suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc sống. Ông Thắng đã dành thời gian chia sẻ với Trí thức VN về những cảm nghĩ của mình đối với bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí.

Trong bài viết, Đại sư Lý Hồng Chí đã giảng giải rằng nguồn gốc của Vũ trụ, Trái đất, nhân loại là do Sáng Thế Chủ và Thần tạo ra, ông nghĩ như thế nào về điều này?

Khi bài viết được công bố, tôi đã đọc cẩn thận và nghiêm túc bài viết nhiều lần. Vũ trụ là quá rộng lớn bao la so với sự hiểu biết của con người, những điều Đại sư Lý Hồng Chí giảng giải về nguồn gốc của Vũ trụ, Trái đất và nguồn gốc về con người là rất logic và hợp lý. Người ta vẫn giảng dạy về thuyết tiến hóa của Darwin, nhưng đã có rất nhiều phát hiện chứng minh rằng thuyết tiến hóa là hoàn toàn sai. Những điều sai lầm được giảng dạy, nói và lặp lại nhiều lần lại trở thành “đúng”. Ngày nay con người đều tiếp cận vấn đề như vậy, họ không tự suy xét vấn đề và không đủ năng lực tự thân để kiểm chứng những khoảng thời gian và chu kỳ hàng trăm ngàn đến hàng triệu năm về trước, nơi đã tồn tại những nền văn minh khác trên Trái đất này.

Đại sư Lý Hồng Chí tiết lộ rằng vào lúc cận đại, để cứu độ chúng sinh toàn Vũ trụ, Sáng Thế Chủ cần dùng thân thể người để cứu độ chúng sinh, thì đa số sinh mệnh vốn có trong thân thể người đều bị Thần từ trên thiên thượng chuyển sinh thành người thay thế. Ông có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về tiết lộ này của Đại sư Lý?

Tôi hoàn toàn tin vào điều mà Đại sư Lý Hồng Chí giảng về nguồn gốc nhân loại thời cận đại. Chúng ta đều là Thần chuyển sinh xuống Trái đất để thực hiện sứ mệnh cứu bản thân mình và thế giới của mình trên thiên thượng. Cách đây 20 năm, tôi và một người bạn thân trong một chuyến đi đã từng ngẫm nghĩ, trao đổi với nhau và cùng đặt câu hỏi về mục đích của bản thân mình khi đến thế giới này là gì? Chúng tôi đã thống nhất rằng chúng ta chuyển sinh đến thế giới này đều có sứ mệnh, nhiệm vụ của riêng mình.

Tôi cũng có nhiều người bạn khác rất thông minh, tài giỏi và thành công trong cuộc sống. Họ đọc rất nhiều sách vở của nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, họ cũng tin vào sự tồn tại của Thần, Phật, Chúa… Nhưng họ đa số đều chỉ quan tâm đến lợi ích và cuộc sống hiện thực trước mắt, không quan tâm, không đặt câu hỏi về mục đích của sinh mệnh và những chu kỳ sau của minh mệnh, đây là điều thật đáng tiếc!

Trong bài viết, Đại sư Lý Hồng Chí nói rằng: “… đời người ở thế gian này không phải vì để thành tựu gì đó nơi xã hội. Đời người phấn đấu giao tranh, giành giật không từ thủ đoạn, ấy chỉ có thể khiến người ta trở thành xấu. Hạ thế làm người là để tiêu tội nghiệp, lấy tu luyện tốt bản thân làm mục đích. Người đến thế gian là để được cứu, là để đợi Sáng Thế Chủ cứu về thiên quốc nên mới [xuống] làm người; khi chờ đợi đời này đời khác đều đang tích lũy công đức, đó cũng là mục đích của người luân hồi chuyển sinh; loạn thế là vì để thành tựu chúng sinh.” Cảm nghĩ của ông về vấn đề này thế nào?

Tôi thấy rằng tiết lộ của Đại sư Lý Hồng Chí rằng cả xã hội này đều là môi trường để tu luyện bản thân, để đạt được mục đích quay về thiên quốc là điều rất đúng. Nếu mọi người đều “thành chính quả” hết thì cũng chẳng cần bàn đến việc ấy nữa. Nhưng trong xã hội đang loạn thế này thì chính sự can nhiễu đấy mới khiến người ta trưởng thành, mỗi người đều phải đưa ra quyết định trong suy nghĩ và hành động của mình, vượt qua những cám dỗ của cuộc sống mới khiến con người ta trở nên tốt hơn.

Cá nhân tôi cũng vậy, trong quá trình thay đổi công việc của mình, nhiều công ty sẵn sàng trả cho tôi mức lương tốt, nhưng nếu công việc đó chỉ hướng tới lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt, không hướng tới lợi ích của cộng đồng, không mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng thì tôi cũng không lựa chọn. Công ty hiện tại của tôi cũng có triết lý khá giống với triết lý sống của tôi. Người chủ sáng lập ra công ty này chính là người đưa ra khái niệm về firewall (tường lửa), mục đích của ông ấy là muốn người dùng máy tính an toàn hơn khi kết nối với các máy tính khác và kết nối với Internet.

Có thể ví von rằng những người sống trong xã hội đang rất loạn ở thời kỳ mạt thế hiện nay cũng tương tự như những chiếc máy tính hay điện thoại kết nối với Internet, vốn có rất nhiều nguy cơ về an toàn thông tin mạng và những thông tin độc hại khác. Muốn có lựa chọn đúng đắn cho bản thân, con người cần phải vững vàng, kiên định để giữ gìn và nâng cao đạo đức cho bản thân, thậm chí là đi ngược xu thế xã hội.

Được biết trước đây Đại sư Lý Hồng Chí chỉ có các bài viết để các học viên Pháp Luân Đại Pháp đọc, đây là lần đầu tiên Ngài có bài viết cho người không phải là các học viên của mình, ông cảm thấy thế nào về thời điểm mà Đại sư Lý Hồng Chí công bố bài viết này? 

Bài viết mới của Đại sư Lý Hồng Chí đưa ra khá mạnh mẽ, sau khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên thế giới, đặc biệt là tại thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc. Bài viết khá ngắn và rất cô đọng. Nhưng, bài viết đã gạt bỏ những kiến thức [về chủ nghĩa vô thần] mà mọi người đã được học ở trong trường. Bài viết nhấn mạnh rằng thời gian để con người lựa chọn không còn nhiều.

Trước đây, tôi có suy nghĩ rằng vào thời điểm cuối của Vũ trụ và Trái đất, chỉ những người xứng đáng mới có cơ hội tiếp cận thông tin để đưa ra lựa chọn của mình và được cứu độ. Nhưng, điều tôi bất ngờ là Sáng Thế Chủ và chư Thần, chư Phật đã vô cùng từ bi, đã cung cấp thông tin cho mọi người trên thế giới, cho họ cơ hội tiếp cận thông tin để đưa ra lựa chọn của mình. Đây là điều vô cùng từ bi và là phúc phận của nhân loại.

Vì vậy, ai có thể tiếp cận bài viết, cần phải nhìn nhận ở góc độ nghiêm túc hơn nữa về mục đích của bản thân mình trên thế gian này. Đây là một cơ hội hiếm hoi cho chúng ta để hiểu rõ hơn về nhân loại và tìm cho chúng ta một sự lựa chọn.

Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ này!

Thiện Tâm thực hiện

Xem thêm: