Để tìm hiểu kỹ hơn về việc chị Phạm Thị Thu Trang – một người tu luyện Pháp Luân Công Việt Nam đang bị bắt giam tại Trung Quốc như đã đưa tin ngày 26/3/2018, Trí Thức VN (TTVN) đã liên lạc với anh Lâm Quốc Hưng – người được mẹ của chị Trang ủy quyền tiến hành các thủ tục pháp lý để giải cứu chị Trang tại Việt Nam.

Thu cau cuu
Chị Phạm Thị Thu Trang, học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và Thư cầu cứu. (Nguồn: GĐCC)

TTVN: Xin chào anh Hưng, lý do nào khiến anh tham gia hỗ trợ gia đình chị Trang trong vụ việc nói trên?

Anh Hưng: Tôi biết được thông tin bạn Trang bị bắt giữ tại Trung Quốc vào trước Tết Nguyên đán. Mặc dù khi đó tôi không quen biết Trang, nhưng cùng là người tu luyện Pháp Luân Công nên tôi lưu tâm đến tin tức này, đồng thời cũng rất lo lắng vì tôi biết sự bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với những người tập môn này ở bên đó tàn ác như thế nào.

Sau một thời gian, tôi thấy thông tin về sự việc dần bị chìm đi trong khi bạn Trang vẫn chưa được thả, tôi cảm thấy không ổn và đã đến Quảng Ninh, trực tiếp đến hỏi thăm gia đình bạn Trang, gặp mẹ bạn Trang là cô Đặng Thị Gái. Qua trao đổi với gia đình, tôi được xác thực thông tin về việc Trang bị công an Trung Quốc bắt giữ vào ngày 15/12/2017 do có liên quan đến việc đi nói rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Hoàn cảnh gia đình Trang rất khó khăn. Bố Trang mất, nhà vỡ nợ, hai vợ chồng không sống cùng nhau, một mình Trang phải nuôi con nhỏ, mẹ chỉ có đồng lương ít ỏi. Từ hồi Trang bị bắt giữ, bác Gái rơi vào trạng thái tuyệt vọng và cũng không biết cầu cứu ai. Tôi thấy vậy nên đã quyết định đứng ra nhận uỷ thác từ gia đình Trang để tiếp tục theo giải quyết vụ việc.

TTVN: Như vậy về mặt pháp lý, hiện anh được toàn quyền thay mặt gia đình Trang để làm các việc liên quan đến sự vụ này?

Anh Hưng: Vâng. Mẹ Trang đã làm Giấy Uỷ quyền cho tôi vào ngày 12/3/2018 được toàn quyền thay mặt gia đình liên hệ với các bên liên quan, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để giải cứu Trang về nước.

Giay uy quyen 5
Giấy uỷ quyền pháp lý của mẹ chị Thu Trang đối với anh Hưng. (Nguồn: GĐCC)

TTVN: Anh có thể cho biết rõ hơn về quá trình Trang sang bên Trung Quốc rồi dẫn đến việc bị bắt không? Và tại sao Trang ra nước ngoài mà không làm giấy thông hành hay xin visa?

Anh Hưng: Trang sang nhà người thân (nhà cô) ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông vào tháng 10 năm 2017. Việc Trang đi qua Trung Quốc mà không có giấy thông hành hay làm visa thì theo tôi suy đoán là việc người dân vùng giáp biên qua lại nhau không giấy tờ cũng là việc bình thường ở đây. Họ quen đi kiểu như vậy.

Bản thân Trang là một học viên Pháp Luân Công. Bạn ấy biết rõ là người dân Trung Quốc bị chính quyền đầu độc và lừa dối về môn tu luyện này như thế nào, nên muốn tranh thủ thời gian qua đó để nói sự thật cho người xung quanh nghe. Sau đó vào tháng 12, Trang đã bị công an bên đó bắt giam, và từ đó cho đến giờ đã hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa được thả.

TTVN: Vậy gia đình Trang biết về vụ bắt giữ và các thông tin liên quan đến Trang trong thời điểm hiện tại như thế nào?

Anh Hưng: Sau khi Trang bị bắt, gia đình người bà con của Trang ở Trung Quốc đã bị công an bên đó đến nhà lục soát nhiều lần, cài người theo dõi.

Sau đó, gần đây có một người tên là Luyện, là người Việt Nam đi buôn bán bên đó bị bắt giữ và bị giam cùng với Trang được thả. Trang đã cho số điện thoại của gia đình tại Việt Nam và nhờ chị ấy chuyển lời tới gia đình. Chị Luyện cũng cho biết tình trạng Trang vẫn ổn, tuy nhiên bị đưa đi thẩm vấn khá nhiều lần. Trang cũng dặn gia đình đừng lo lắng, nhất là mẹ Trang không được sang Trung Quốc tìm.

TTVN: Vậy về phía Việt Nam, với tư cách là người được uỷ quyền trách nhiệm, anh đã tiến hành làm những thủ tục gì để kêu gọi chính phủ Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ?

Anh Hưng: Do Trang đi sang nước ngoài mà không có giấy thông hành hay visa nên hiện các nhà chức trách phía Việt Nam họ cũng đang phải xác minh thông tin.

Vì vậy trong thời điểm hiện tại, tôi đang giúp gia đình Trang làm giấy xác nhận nhân thân (đã làm xong), viết và gửi thư cầu cứu để cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Tôi hy vọng thông qua việc này sẽ có thêm nhiều sự đồng cảm và hỗ trợ chúng tôi trong việc giải cứu Trang. Tôi cũng muốn mọi người có nhận thức rõ hơn không chỉ về việc bắt giữ bạn Trang là chính quyền Trung Quốc đang vi phạm nhân quyền, mà thực sự bên đó việc bức hại Pháp Luân Công tàn khốc đến mức nào. Người bị bắt giam còn rất có khả năng bị mổ cướp nội tạng. Việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công thì nhiều nhà điều tra quốc tế và nhiều báo chí trong nước cũng như quốc tế đã đăng tải.

Thu cau cuu 2
Bức thư cầu cứu của mẹ chị Trang. (Nguồn: GĐCC)

TTVN: Có ý kiến cho rằng Trang biết rằng việc sang Trung Quốc để nói về Pháp Luân Công rất nguy hiểm nhưng Trang vẫn làm. Anh suy nghĩ như thế nào về việc này?

Anh Hưng: Xét về mặt luật pháp, Trang đi và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công là không có gì sai, Trang cũng không làm hại đến ai. Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công nhưng là bức hại trong bí mật, bên đó họ cũng không có văn bản nào cấm người dân tập luyện Pháp Luân Công.

Xét về lương tâm, việc Trang nói với mọi người không đi làm điều ác nữa, thì đó là một việc làm nhân đạo. Trang muốn giúp những người bị lừa dối trong suốt nhiều năm biết được sự thật để ít nhất giúp họ tránh làm việc xấu, thì tôi nghĩ đó là một việc làm tốt, giúp thức tỉnh lương tri con người.

TTVN: Gần đây có một nhóm người căng băng rôn thỉnh nguyện trước ĐSQ Trung Quốc yêu cầu thả Trang. Họ có phải được anh hoặc gia đình nhờ giúp đỡ?

Anh Hưng: Tôi có biết việc đó, nhưng đó không phải là do tôi hay gia đình Trang nhờ. Đó có thể là một nhóm người tu luyện khác, họ cũng lo lắng cho chuyện của Trang nên muốn giúp đỡ thôi. Khi bạn đồng môn gặp nguy hiểm, thì mỗi người đều có mong muốn giúp đỡ bạn, đó là xuất phát từ lòng tốt trong cộng đồng, miễn là việc đó không vi phạm pháp luật.

TTVN: Chúng tôi còn có nghe được ý kiến là đừng làm “rùm beng” vụ việc, cứ để cho chính quyền hai nước xử lý rồi Trang sẽ sớm được thả?

Anh Hưng: Tôi không nghĩ những gì mình đang làm là “rùm beng vụ việc”. Tôi vẫn chờ đợi vào sự xác nhận và giúp đỡ của chính quyền phía Việt Nam. Khi bức thư cầu cứu của mẹ Trang được gửi tới cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau đó, công an Việt Nam đã tới gia đình xác nhận sự việc và bắt tay vào tìm hiểu sự việc. Những nỗ lực của gia đình cho tới hiện tại là để giúp Trang sớm trở về.

Vì vậy, trong lúc này, tôi chỉ có thể giúp đỡ bằng việc kêu gọi lương tri của mọi người. Tôi hy vọng các tổ chức trong và ngoài nước sẽ giúp sức để đưa Trang về lại Việt Nam an toàn.

TTVN: Xin cám ơn anh về buổi trao đổi.

Trí Thức VN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Xem thêm: