Các chàng trai của của chúng ta đã khóc, người hâm mộ đã khóc… nhưng không hề có thất vọng, không có đổ lỗi, chỉ là sự tiếc nuối xen lẫn niềm tự hào. Giờ là lúc chúng ta cần gửi lời cảm ơn tới HLV Park Hang-seo, cảm ơn tập thể U23 Việt Nam. Qua hành trình tuyệt vời tại giải đấu Châu Á này, các bạn đã đem đến cho người hâm mộ Việt rất nhiều bài học, rất nhiều điều bổ ích, không chỉ riêng trong thể thao…

u23 viet nam vs U23 Uzbekistan22
U23 Việt Nam đã có trận đấu quả cảm dưới mưa tuyết! (Ảnh: Tiền Phong)

Trước trận chung kết lịch sử này, tôi đã gửi tới cổ động viên Việt Nam thông điệp “U23 dù thành hay bại, người hâm mộ hãy vẫn ‘có thủy, có chung’! và điều đáng mừng sau thất bại của tuyển U23, trên mạng xã hội ngập tràn lời sẻ chia với các chàng trai trẻ, ghi nhận sự cố gắng hết mình của một tập thể đoàn kết và khẳng định U23 đã là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ Việt Nam. Trên tường facebook của mình và bạn bè, tôi chưa nhìn thấy bất kỳ lời trách móc nào trút xuống các tuyển thủ như thực tế đã diễn ra ở nhiều thất bại khác của tuyển Việt Nam trong quá khứ.

Chiêm nghiệm lại hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại giải bóng đá vô địch U23 Châu Á năm nay, chúng ta thấy được những gì? Quá nhiều bài học bổ ích cho những người dõi theo chặng đường phi thường của các chàng trai trẻ Việt Nam.

Ở đội bóng ấy, chúng ta thấy một tinh thần cố gắng, nỗ lực hết mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong hai trận gần nhất, chúng ta đều bị đối phương dẫn trước, nhưng đã gỡ hòa và kéo đội bạn phải vào chơi hai hiệp phụ và chỉ chịu thất bại trong trận chung kết ở những giây cuối cùng khi thể lực của các chàng trai Việt Nam đã bị vắt kiệt do thời tiết quá khắc nghiệt. Sự cố gắng ấy, chúng ta đã thấy trong ánh mắt quyết tâm của mỗi chàng trai, bất chấp việc họ lần đầu phải chơi bóng dưới tuyết trắng mà nhìn mặt sân nhiều người sẽ liên tưởng tới một trận khúc côn cầu trên băng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng chảy máu mũi vẫn nỗ lực thi đấu, Duy Mạnh cùng nhiều cầu thủ khác không quen với cái rét dưới 0 độ C đã vừa chơi vừa chảy nước mũi, nhưng họ không chịu đầu hàng và đã nỗ lực hết sức mình cho đến khi trọng tài thỏi còi kết thúc 120 phút thi đấu.

Ở đội bóng ấy, chúng ta thấy được một tinh thần đoàn kết cao độ – một người vì mọi người, mọi người vì một người cả ở trong sinh hoạt hàng ngày, trong tập luyện và thi đấu. Hình ảnh toàn đội đùa vui mừng sinh nhật Đức Huy và Công Phượng sau trận Tứ kết gặp U23 Iraq hôm 21/1 là minh chứng cho thấy tập thể này là một khối thống nhất. Trên sân đấu, các cầu thủ hô hào nhau cùng cố gắng, liên lạc với nhau để tạo sự gắn kết trong lối chơi và sẵn sàng phối hợp trong những việc nhỏ nhất. Bàn thắng sàn bằng tỷ số 1-1 của Quang Hải trong trận chung kết vừa qua quá đẹp mắt không chỉ bởi cú cứa lòng “cầu vồng trong tuyết” của cầu thủ số 19 mà còn tuyệt vời hơn khi trước đó các đồng đội đã cùng chung tay dọn tuyết giúp Quang Hải có được điều kiện tốt nhất để phô diễn tài đá phạt thiên bẩm.

Ở đội bóng ấy, chúng ta được chứng kiến một kỷ luật tuyệt vời. Các cầu thủ tuyệt đối tuân thủ chiến thuật của HLV Park Hang-seo đề ra. Trước cơ hội đá phạt có thể ghi được bàn thắng, ống kính truyền hình đã quay hình ảnh HLV người Hàn Quốc ra ký hiệu gì đó với các tuyển thủ và được cho đây là ký hiệu ông Park chỉ định Quang Hải là người chịu trách nhiệm sút phạt. Kết quả chàng trai người Đông Anh, Hà Nội đã tạo nên một tuyệt phẩm trên sân Thường Châu mà thủ thành người Uzbekistan dù đã bay người hết cỡ, cũng chỉ còn biết ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.

Ở đội bóng ấy, chúng ta thấy được tinh thần thể thao cao thượng, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm cao với sự nghiệp của mỗi tuyển thủ. Nhiều lần trong các trận đấu của U23, chúng ta bắt gặp các tuyển thủ sau khi phạm lỗi chiến thuật với đối phương hoặc sau những va chạm vì ham bóng, luôn chủ động đến gần đối thủ để bắt tay làm hòa hoặc nâng đồng nghiệp đứng dậy. Các chàng trai trẻ của chúng ta thực sự chơi bóng một cách trong sáng, hết mình và không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực hậu trường nào mong muốn dàn xếp kết quả. Vì thế, U23 Việt Nam nhận được niềm tin lớn từ người hâm mộ. Hàng triệu người dân Việt Nam đã ghi nhận nỗ lực của các tuyển thủ trẻ và họ coi thất bại hôm nay của U23 Việt Nam chỉ là do Thần may mắn đã không tiếp tục song hành với chúng ta.

Ở đội bóng ấy, chúng ta nhìn thấy một niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp không chỉ riêng với bóng đá mà còn cả tương lai phát triển của quốc gia. Các chàng trai U23 đã chứng minh cho đồng bào của mình và bạn bè thế giới thấy rằng người Việt Nam không hề kém cỏi, điều cần là có cách đi đúng, có sự lãnh đạo tốt, có được sự đồng thuận từ trên xuống dưới. U23 Việt Nam hôm nay chưa thể vô địch Châu Á, nhưng phía trước còn rất nhiều giải đấu. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tiếp tục thi đấu hết mình… sớm hay muộn các em rồi sẽ đoạt cup vô địch thực sự. Quan trọng hơn, qua giải đấu này, U23 đã đem tới hy vọng cho nhiều người dân Việt về một tương lai Việt Nam thịnh vượng. Đâu đó đã có những bày tỏ mơ ước về nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhanh và mạnh như U23, đã có những hy vọng về nước Việt sẽ đổi thay khi cả dân tộc gắn kết hơn, đã biết được đất nước Việt Nam đang thiếu điều gì để cạnh tranh sòng phẳng với các nền kinh tế phát triển trong khu vực và thế giới như các chàng trai trẻ vừa qua đã sánh ngang với các cường quốc bóng đá hàng đầu Châu Á.

Cảm ơn các em vì tất cả. Mai về anh hứa vẫn sẽ diễu hành cùng xe! Thương lắm những giọt nước mắt trên những gương mặt của các chiến binh quả cảm!”, đó là chia sẻ chân thành của một bạn trẻ trên mạng xã hội mà tôi tình cờ đọc được. Xin mượn lời ấy để cảm ơn thầy Park, cảm ơn tập thể U23 Việt Nam.

Trường Thành

Xem thêm: