14344315_10154597697264824_8642411285921822486_n
Ảnh facebook

Bức ảnh này cứ ám ảnh tôi mãi, suốt mấy hôm…

Một người đàn ông ở Sơn La, không còn đủ tiền để thuê một chiếc xe chở người thân của mình về, mà chở xe máy, xin lỗi, một người đã chết, như chở một con gì ấy (tôi rất xin lỗi nếu điều này bị cho là xúc phạm, nhưng đó là thế, dã man quá và đau lòng quá)…

Sơn La thực ra không phải tỉnh quá nghèo. Có những vùng làm ăn được, nhiều người dân còn giàu có như Mộc Châu.

Sơn La có thuỷ điện Sơn La-Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất nước hiện nay, hàng năm đem lại lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng, khá hiệu quả…

Nhưng cũng đã có những con người nghèo đến cùng cực như người đàn ông này. Họ là những người bị gạt sang bên lề của quá trình phát triển..

Đâu đó chúng ta còn đọc thấy, cách đây mấy tuần, một em bé ở Gia Lai treo cổ tự tử vì buồn khổ do quần áo rách nát hết, ko có áo mới đầu năm đi học…

Đâu đó, người ta không thống kê, có những người cảm thấy nghèo túng, bế tắc quá đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Có người mẹ tự tử để cho con được hưởng chế độ hộ nghèo (báo đã đăng tin).

Có những tội phạm sinh ra bởi nghèo đói …

Có những anh em trai chung nhau một đôi dép tổ ong (sáng đi học , anh đi, chiều em đi học, em đi), như ông Bộ trưởng Giáo dục cũ, Phạm Vũ Luận từng kể.

Vâng, GDP vẫn tăng, thu nhập bình quân đầu người vẫn tăng, nhiều thành phố, khu đô thị mới hoành tráng, sáng loáng, đẹp đẽ liên tiếp mọc lên ..

Có những người giàu cực giàu: có hàng chục căn biệt thự, ngày càng nhiều hơn những người có hàng hàng, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng …

Nhưng những người nghèo đến tận cùng như vậy cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện.

Bởi đó là là hậu qủa của sự doãng ra, nới rộng về khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch quá mức…khi chính sách không được cân bằng.

Cho nên, nhiều ngườì chúng ta có thể tiết kiệm hơn chút, làm từ thiện nhiều hơn …để giúp những người nghèo. Nhưng điều đó chưa đủ.

Phải là một nhìn nhận, đánh giá đầy đủ từ Nhà nước để có chính sách phù hợp, không để khoảng cách giàu nghèo quá lớn

Vì khoảng cách đó càng lớn -> Càng gia tăng những bất ổn xã hội.