Hôm 6/7, một bác sĩ Trung Quốc đã từng tiến hành các ca phẫu thuật lấy nội tạng trong những năm 1990 cùng một nhóm chuyên gia đã ra làm chứng tại một ủy ban của Nghị viện Ireland.

Ủy ban Liên hợp Ngoại giao, Thương mại, Quốc phòng Ireland đã lắng nghe báo cáo về chứng cứ của các chuyên gia David MatasEthan Gutmann đưa ra. Hai ông David MatasEthan Gutmann từng được đề cử giải Nobel Hòa bình vì điều tra về nạn mổ sống lấy nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.

Họ đã đưa ra hàng loạt những kiến nghị lên Ủy ban Liên hợp, trong đó có việc đốc thúc Chính phủ Ireland cấm “du lịch ghép tạng” – tức là việc người dân đi ra nước ngoài để tiến hành ghép tạng.

Israel, Đài Loan, Italia và Tây Ban Nha đã có lệnh cấm như vậy. Ethan Gutmann nói những nước này làm như vậy là xuất phát từ “lòng chính trực và sự thương cảm, sự sáng suốt mang tính lịch sử, họ biết những nước lớn như Mỹ, Anh có thể sẽ không tham gia vào một bi kịch của thế giới”.

Ethan Gutmann còn nói: “Nếu phải lựa chọn hành động, đây là thời điểm quan trọng, là thời khắc quan trọng”.

Ủy ban còn lắng nghe bác sĩ Enver Tohti (người Duy Ngô Nhĩ) đưa ra những chứng cứ, ông kể lại khi ở Trung Quốc ông đã lấy nội tạng của một người dân thường như thế nào.

“Mỗi lần tôi kể lại việc này là một lần tôi nhận tội”, ông nói như vậy trước khi kể lại.

“Người được tôn trọng nhất trong xã hội (bác sĩ) sao lại trở thành kẻ giết người? Đây là vấn đề tôi hỏi bản thân mình nhiều nhất.”

Ông nói với mọi người trong Ủy ban, muốn hiểu được vấn đề này, trước tiên cần hiểu về xã hội Trung Quốc, tại đó anh sẽ trở thành một “thành viên xã hội hoàn toàn được lập trình, chuẩn bị xong mọi thứ rồi thì không hỏi gì thêm mà cứ thế đi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt”.

Mo lay noi tang o Trung Quoc image
Ảnh chụp màn hình khi bác sĩ Enver Tohti làm chứng ở Quốc hội Ireland rằng ông đã từng tham gia phẫu thuật mổ lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Enver Tohti bắt đầu sự nghiệp bác sĩ tại một bệnh viện. Ông kể, năm 1995, có hai bác sĩ quản lý khoa ngoại nói với ông sáng ngày hôm sau sẽ tổ chức một “tổ phẫu thuật lớn nhất có thể”.

Họ được đưa đến một nơi bên ngoài bệnh viện, đồng thời được thông báo đợi tiếng súng, ông kể với Ủy ban Liên hợp.

Sau khi nghe tiếng súng, chúng tôi xông vào. Một người được trang bị vũ khí chỉ cho chúng tôi đến góc bên phải, ở đó tôi có thể thấy một người đàn ông mặc quần áo bình dân đang nằm trên mặt đất, bên phải ngực có một vết thương do trúng đạn.”

“Bác sĩ quản lý khoa ngoại của tôi ra lệnh chỉ đạo chúng tôi lấy gan và hai quả thận. Trong khi đó tôi phát hiện người này vẫn còn sống. Khi dao phẫu thuật của tôi cắt vào người anh ta, anh ta muốn phản kháng, nhưng đã quá yếu nên không thể chống lại được tôi.”

Máu đang chảy, và anh ta vẫn còn sống.”

Bác sĩ Enver Tohti nói, khi đó ông còn cho rằng ông đang thực hiện trách nhiệm “tiêu diệt kẻ địch của quốc gia”.

Tại Trung Quốc, do rất nhiều người tin rằng sau khi chết sẽ chuyển sinh, nên họ cảm thấy cần phải giữ thi thể nguyên vẹn, do đó việc hiến tạng là rất hiếm.

Nhu cầu cao về ghép tạng đã tạo thành cưỡng chế hiến tạng và buôn bán tạng phi pháp, các tổ chức nhân quyền trong thời gian dài vừa qua vẫn luôn chỉ trích Trung Quốc về việc mổ lấy nội tạng từ phạm nhân bị hành quyết.

Tại đây, ông Ethan Gutmann cũng ước tính, ngành ghép tạng của Trung Quốc thu về 8 – 9 tỷ đô la Mỹ, bởi “mỗi năm ở Trung Quốc có từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng”.

(Bài viết được lược dịch từ trang thejournal.ie của Ireland.)

Trí Đạt (biên dịch)

Xem thêm: