Cách đây 3,5 năm, chuyến bay mang mã hiệu MH370 của Hãng Hàng không Malaysia biến mất một cách bí ẩn. Đến nay, sau một thời gian dài tìm kiếm, Cơ quan An toàn Vận tải Úc (ATSB) trong báo cáo mới nhất hôm thứ Ba (3/10) đã tuyên bố rằng, họ không thể tìm ra manh mối gì liên quan đến chuyến bay và cảm thấy rất đáng tiếc.

GettyImages 483290246
Người thân của các hành khách Trung Quốc bị mất tích trên chuyến bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia khóc và quỳ gối bên ngoài Lãnh sự quán Malaysia trong cuộc biểu tình ngày 7/8/2015 tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

“Một chuyện hy hữu chưa từng có trong lịch sử hàng không hiện đại”

Mới đây, CNN đưa tin rằng các nhà điều tra phải thừa nhận, họ không thể xác định được số phận cuối cùng của máy bay MH370 và thực sự là “không biết phải nói gì”.

Hồi tháng Giêng đầu năm, 3 quốc gia Malaysia, Úc và Trung Quốc đã quyết định chấm dứt tìm kiếm. Kể từ thời điểm chuyến bay xuất phát từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào tháng 3/2014, các quốc gia này đã tiến hành tìm kiếm suốt hơn 1.000 ngày trên diện tích khoảng 71.000 km vuông của Ấn Độ Dương, nhưng không thu thêm được kết quả gì.

Trong báo cáo, Cơ quan An toàn vận tải Úc (ATSB) còn khẳng định “có thể sẽ không xác định được nguyên nhân chuyến bay mất tích cho đến khi người ta tìm thấy MH370”.

“Trong thời đại mà hàng không hiện đại trở nên hết sức phát triển như hiện nay, vụ việc mất tích này thật sự không thể ngờ được, và xã hội dường như cũng chưa chấp nhận điều đó. Mỗi ngày có tới 10 triệu hành khách đi máy bay, vậy mà hơn 3 năm từ khi MH370 mất tích, cả thế giới lại không biết chiếc máy bay này đang ở đâu, dù đã lật tung từng ngóc ngách trên không hay dưới mặt đất?’

Báo cáo cũng thẳng thắn tiết lộ chi phí cho nỗ lực tìm kiếm MH370. Để tìm kiếm chuyến bay có 239 hành khách và phi hành đoàn này, Úc, Trung Quốc và Malaysia đã tiêu tốn tổng cộng 160 triệu đô la Mỹ trong hơn ba năm. “ATSB bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với các hành khách trên chuyến bay MH370 và gia đình của họ. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng các bạn, nhưng thật đáng tiếc là chúng tôi đã không thể tìm ra chiếc máy bay cũng như 239 nạn nhân trên chuyến bay này. Điều này thực sự rất đáng tiếc.”

Bí mật hàng không lớn nhất: Vụ MH730 mất tích liên quan đến nạn mổ cướp tạng?

Sáng ngày 8/3/2014, chuyến bay mang mã hiệu MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, sau vài tiếng cất cánh đã hoàn toàn mất liên lạc. Theo dữ liệu vệ tinh ghi lại hình ảnh chiếc máy bay, thì vào những phút cuối cùng, MH370 đã lượn xuống biển. Và hiện Chính phủ Úc cho hay, chỉ khi nào xuất hiện bằng chứng mới “đáng tin cậy” thì họ mới lại khôi phục quá trình tìm kiếm.

Mới đây nhất, tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý hiện đang lưu vong tại Hoa Kỳ đã tiết lộ một thông tin gây sốc. Trong một đoạn video đăng tải trên mạng ngày 6/9 ông tiết lộ rằng, sự biến mất của MH370 là một “vụ ám sát chính trị“. Trên chuyến bay MH370 có người của Bộ Công an Trung Quốc và người liên hệ giúp ông Giang Miên Hằng, con trai cả của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, thay thận, họ là người của chính quyền, nhưng sau khi chết thân phận lại bị biến thành thường dân.

Theo ông Quách, người nhà của những bác sĩ tham gia phẫu thuật thay thận cho ông Giang Miên Hằng và người thân của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Mạnh Kiến Trụ cùng những người nắm được tình hình có nhiều người chạy sang Malaysia, nhân viên thụ lý vụ án của phía cảnh sát đến Malaysia để khuyên họ quay về, sau đó họ bị mất tích trong chuyến bay trở về Trung Quốc.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng minh xác hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Quách Văn Quý, người đã từng làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã khẳng định vụ việc MH370 mất tích có liên quan đến vấn nạn mổ cướp tạng từ những người tập Pháp Luân Công.

Video tiết lộ của ông Quách Văn Quý:

Minh Ngọc

Xem thêm: