Tại khán phòng Quốc hội Mỹ nơi Tổng thống Trump lần đầu đọc thông điệp liên bang xuất hiện một khách mời đặc biệt – một người đào thoát Bắc Hàn tật nguyền. Câu chuyện của ông là nguồn cảm hứng cho đồng bào quê hương muốn có tự do, thông điệp ông nhắn gửi tới lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un có sức mạnh hơn cả bom nguyên tử.

Embed from Getty Images

Ông Ji Seong-ho giơ cao chiếc nạng gỗ là minh chứng cho cuộc đời cực khổ của ông tại quê hương Bắc Hàn.

Người Bắc Hàn đào thoát ấy tên là Ji Seong-ho. Chế độ Bắc Hàn đã làm mọi thứ có thể để gây tổn hại cho ông Ji cả về thể chất và tinh thần, nhưng người đàn ông đầy nghị lực ấy vẫn đứng vững, có mặt tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nghe Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang, ông là một biểu tượng về sức mạnh của con người, một biểu tượng tinh thần bất khuất vượt qua mọi nghịch cảnh. Ông đã từng phải trải qua cơn đói khát cùng cực, chân tay bị tách rời khỏi cơ thể trong một tai nạn bi thảm, và mất các thành viên trong gia đình vì sự vô nhân tính và tàn nhẫn của chế độ nhà họ Kim.

Để trốn thoát, ông Ji đã vượt qua hàng ngàn dặm đường, đương đầu với nhiều thách thức, trong đó có giai đoạn bị đàn áp, khinh rẻ kéo dài, khiến ông trải qua nhiều ngày trong nước mắt đau khổ, chỉ biết chờ chết. Nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc, và câu chuyện của ông bây giờ là nguồn cảm hứng cho người dân trên thế giới, bao gồm cả tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ DailyCaller, khi được hỏi liệu ông có bất kỳ điều gì muốn nói với ông Kim Jong-un, ông Ji Seong-ho đã phản hồi bằng một tuyên bố đầy mạnh mẽ.

Trong vùng đất tôi sống, bạn có thể lựa chọn sống hoặc chết. Tôi đã chọn được sống. Tôi đã chọn sống ở vùng đất tự do. Tôi đã chiến thắng. Tôi đã đạt được chiến thắng”, ông Ji nói.

Lớn lên trong giai đoạn đất nước trải qua nạn đói khủng khiếp khiến hàng triệu người thiệt mạng, Ji Seong-ho phải chịu đựng cơn đói khủng khiếp, trải qua nhiều ngày mà không có gì vào bụng. Để có thể có miếng ăn, ông đã phải lấy cắp than từ tàu chở hàng khi chúng vào thị trấn và trao đổi số than ăn cắp đó lấy các mẩu vụn vặt thực phẩm tại các chợ đường phố địa phương. Rồi công việc ăn cắp than của ông Ji kết thúc trong bi kịch. Trong một lần cắp than, ông bị ngã từ trên tàu xuống đường ray, bị tàu hỏa đã nghiền qua người gây thương tích trầm trọng.

Tai nạn đó đã cướp đi của ông Ji một chân và một tay, khiến ông vĩnh viễn trở thành người tật nguyền, buộc ông phải phụ thuộc vào đôi nạng gỗ để di chuyển.

Nhà nước Bắc Hàn đối xử với Ji Seong-ho như một nỗi nhục nhã của chế độ, một sự ô uế đối với một chế độ xã hội chủ nghĩa không tưởng – một xã hội tốt đẹp mà đông đảo người dân bị tẩy não tin rằng họ đang được hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp không có khổ đau nhờ ân đức của lãnh tụ các đời lãnh tụ nhà họ Kim. Thực tế, ông Ji bị lạm dụng, bị chế giễu, và thậm chí bị tra tấn chỉ vì ông là người tàn tật – hệ quả từ một chế độ khiến hàng triệu người phải chịu đựng đói khổ do có lãnh đạo đạo kém cỏi và vô tâm.

>>Quan chức Bắc Hàn lục soát nhà dân để tìm lương thực nuôi quân

Ông Ji tiết lộ với DailyCaller rằng ở Bắc Hàn những người tàn tật “bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh và chỉ biết chờ chết”.

Ông Ji đã rời khỏi Bắc Hàn thành công cách đây khoảng hơn một thập kỷ, theo bước chân của mẹ và các anh chị em. Tuy nhiên, cha của ông đã bị bắt lại, bị đánh đập và cuối cùng đã bị chế độ nhà họ Kim sát hại.

Để trốn thoát, người thanh niên trẻ Ji Seong-ho đã phải đi bộ hàng ngàn dặm bằng đôi nạng gỗ, tránh né an ninh biên giới, vượt sông và tự chống lại những suy nghĩ đen tối của chính bản thân cho rằng mình sẽ chết.

Cuối cùng với nghị lực phi thường, Ji Seong-ho đã tới được Hàn Quốc. Tại đây, ông đã được lắp chân tay giả và không cần phải dùng đến đôi nạng gỗ nữa. Mặc dù đã có thể thoát khỏi nạng gỗ, nhưng ông Ji vẫn giữ chúng lại như một sự nhắc nhở về tất cả những gì ông từng phải trải qua.

Xuất hiện tại Tòa nhà Quốc hội nơi Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang 2018, ông Ji đã giương đôi nạng của mình lên cho cả thới giới cùng ngắm nhìn. Không chỉ là một mối đe doạ hay một tiếng chửi thề, đó là một thông điệp rõ ràng cho chế độ nhà họ Kim. Vượt qua mọi nghịch cảnh, người đàn ông dũng cảm này đã chiến thắng.

Ji Seong-ho đã nói với DailyCaller rằng nếu ông có thể nói với nhân dân Bắc Hàn chỉ một điều, ông sẽ nói với họ rằng “có một thứ được gọi là tự do ở bên ngoài Bắc Hàn” và họ cũng có thể đạt được điều đó như ông đã làm được. Ông Ji đã nói rằng ông hy vọng cái ngày mà nhân dân Bắc Hàn có được tự do sẽ đến sớm.

Tân Bình

Xem thêm: