Gần đến Lễ Tạ ơn, chiều ngày 21/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thực hiện nghi thức thả gà tây tại Vườn Hoa Hồng. Đây là nghi thức truyền thống từ hàng chục năm qua tại Tòa Bạch Ốc.

P20171121SC 0303 DJT Turkey pardon 0
(Ảnh: Nhà Trắng)

Tham gia nghi thức này còn có đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron, ông Trump chủ trì nghi thức thả gà tây trong Lễ Tạ ơn tại Vườn Hoa Hồng. Hai chú gà tây may mắn đến từ bang Minnesota của Mỹ, một chú tên là Drumstick, một chú tên là Wishbone, tuần trước hai chú gà này đã được đưa vào khách sạn Willard gần Nhà Trắng.

Drumstick là chú gà tây được thả chính thức trong nghi lễ, còn Wishbone được dự phòng trong trường hợp ngoài ý muốn.

Hôm nay, tôi ở đây để tiếp nối truyền thống tốt đẹp“, ông Trump chia sẻ trong phát biểu của mình, “theo tinh thần của Lễ Tạ ơn, tôi sẽ chấp hành đặc xá của tổng thống.”

Reagan WH turkey pardon USNA flickr 0
(Ảnh: Nhà Trắng)

Ông còn nói đùa, Văn phòng Cố vấn Pháp luật của Nhà Trắng kiến nghị ông, không nên xóa bỏ lệnh đặc xá trong Lễ Tạ ơn của cựu Tổng thống Obama, năm ngoái, hai chú gà được ông Obama thả là “Tater” và “Tot”.

Sau khi được ông Trump thả, Drumstick và Wishbone sẽ được đưa đến nông trường của Học viện Công nghệ Virginia để sống hết cuộc đời.

Bắt đầu từ năm 1947, Chủ tịch Hiệp hội Gà tây Mỹ mỗi năm đều tặng gà tây cho Nhà Trắng vào Lễ Tạ ơn, truyền thống này đã được kéo dài đến nay tròn 70 năm. Đến thời Tổng thống thứ 41 của Mỹ là George H. W. Bush (Bush cha), nghi thức thả gà tây của Nhà Trắng đã trở thành thông lệ hàng năm.

Lịch sử thả gà tây trong dịp Lễ Tạ ơn của tổng thống Mỹ

Theo VOA, truyền thống này bắt đầu từ thời Tổng thống Lincoln, khi đó ông đã thả một con gà tây, về sau việc này trở thành hoạt động mà mọi người đều biết.

Nhà lịch sử học, Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng Edward Lengel cho biết, có rất nhiều cách nói về lịch sử thả gà tây, một số trong đó có thể truy ngược lại từ thời kỳ Tổng thống Lincoln trong chiến tranh Nam Bắc của Mỹ.

Theo ông Edward Lengel, Tổng thống Lincoln có một người con trai tên là Tad. Năm 1864, thú cưng của Tad là một con gà tây đi lòng vòng gần trạm bỏ phiếu, ông Lincoln nhìn thấy liền trêu đùa hỏi: “Tại sao nó lại đi tản bộ ở kia, là đến để bỏ phiếu ư?”

Tad trả lời, tuổi con gà tây của cậu quá nhỏ, không thể bỏ phiếu. Edward Lengel nói, “do đó mà ông Lincoln đã tha cho con gà đó, và nó tránh được số phận phải trở thành món ăn trên bàn trong Lễ Tạ ơn“.

Ông Edward Lengel cũng cho rằng, Tổng thống Harry S. Truman (nhiệm kỳ 1945–1953) chính là “cha đẻ” của nghi lễ này khi ông quyết định xá tội cho chú gà Tây được Liên đoàn gà tây Quốc gia tặng trong Lễ Tạ ơn của Nhà Trắng. Từ thời Tổng thống Kennedy trở đi thì nghi lễ này đã trở thành truyền thống cho các đời Tổng thống tiếp theo.

Chúng ta biết rằng Tổng thống Kennedy đặt ra truyền thống này, từ đó nó được tiếp tục cho đến hiện nay”. Edward Lengel còn nói: “Nhà Trắng có hoạt động chính thức thả gà tây. Tôi tin từ thời Tổng thống Harry S. Truman đã có nghi thức công khai này rồi”.

Thanh Thảo

Xem thêm: